Sau Mourinho đến lượt Conte phàn nàn về cách sắp xếp lịch thi đấu của NHA, bức xúc tột độ khi phải gặp Man City vào thứ bảy

Huấn luyện viên Antonio Conte không hài lòng khi Chelsea phải tiếp đón Man City ở vòng 7 Premier League diễn ra lúc 23h30 thứ bảy tuần này.

“Chúng tôi thi đấu trên sân của Atletico Madrid (Tây Ban Nha), nên chắc chắn phải trở về London (Anh) vào khoảng 4h ngày hôm sau. Thật không đúng khi chỉ có 1 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Man City ở Premier League”, huấn luyện viên Conte bức xúc nói tại buổi họp báo sau trận thắng Atletico Madrid 2-1 tại vòng bảng Champions League.

Trong chuyến làm khách đến sân Wanda Metropolitano, đội bóng của HLV Conte giành chiến thắng ngược nhờ pha lập công của Morata và Michy Batshuayi. Kết quả này giúp Chelsea dẫn đầu bảng C với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +7.

Sau khi vượt qua Atletico Madrid thì ngay lập tức Chelsea phải hướng tới trận đại chiến với Man City vào thứ bảy tới

“Tôi rất ngạc nhiên khi Chelsea phải thi đấu vào thứ bảy, thay vì chơi vào chủ nhật. Tôi thực sự không hiểu tại sao ban tổ chức Premier League lại xếp lịch như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đối diện với trận gặp Man City”, HLV Conte khẳng định.

Nhà cầm quân người Italy dành lời khen ngợi các cầu thủ Chelsea sau khi đánh bại Atletico Madrid. Ông cho rằng rất khó khăn nếu để đội bóng của HLV Diego Simeone ghi bàn trước.

HLV Conte chia sẻ: “Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải thi đấu với quyết tâm cao và thể hiện khát khao được chơi bóng dù trên sân nhà hay làm khách”.

HLV Conte tỏ ra cực kỳ không hài lòng với cách sắp xếp lịch thi đấu của BTC Premier League

Cuối tuần này, kết quả của trận đấu giữa Chelsea và Man City sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Đội đương kim vô địch “The Blues” hiện kém Man xanh 3 điểm. Do vậy, thầy trò huấn luyện viên Conte cần giành chiến thắng mới có cơ hội sớm leo lên vị trí số 1 tại giải quốc nội.

Bài liên quan