Sau Ramos, thêm một đồng đội tại Real đăng đàn gọi Ronaldo là kẻ ích kỷ

Tiền đạo Karim Benzema thừa nhận đồng đội Cristiano Ronaldo đôi lúc quá ích kỉ khi thi đấu. Tuy nhiên, chân sút người Pháp không hề có bất kì mâu thuẫn nào với CR7.

Chia sẻ với Canal+, Karim Benzema cho biết: “Tại Real, tôi có thể ghi bàn, nhưng đồng đội của tôi thậm chí có thể nổ súng đến 50 lần trong một mùa giải mà tôi không thể làm gì khác. Đó là điều khác biệt khi tôi còn thi đấu ở Lyon. Tôi thích chơi bóng và giành các danh hiệu. Tôi luôn tìm niềm tin như vậy.

Benzema trong màu áo Real Madrid

Ronaldo và tôi thích nghi rất nhanh. Tôi thích chơi cạnh anh ấy. Ronaldo thích chơi bóng một chạm, anh ấy ích kỉ hơn tôi, nhưng đó là điều bình thường. Điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Cuối cùng, yếu tố này sẽ giúp ích cho đội bóng.”

Những tin đồn về việc tôi ra đi ư? Đó chỉ là báo chí thêu dệt, họ muốn bán được nhiều sản phẩm. Tôi quá quen với việc này. Tôi chỉ tập trung thi đấu. Ở độ tuổi này, tôi đã học được cách giữ bình tĩnh.”

Sự phối hợp giữa Ronaldo và Benzema đang tỏ ra kém hiệu quả trong thời gian gần đây

Mùa giải này, Benzema mới ghi được 1 bàn sau 7 trận ra sân tại La Liga. Sự phối hợp giữa anh và Ronaldo cũng đang tỏ ra kém hiệu quả. Các CĐV Real Madrid đang hi vọng sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu ĐTQG, bộ đôi này sẽ có phong độ tốt để giúp đội bóng thăng hoa trở lại.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, Sergio Ramos cũng công khai phản bác quan điểm của C.Ronaldo khi cho rằng Real Madrid yếu đi sau khi bán những ngôi sao mùa Hè. Sergio Ramos cho biết: “Tôi không đồng ý với quan điểm của C.Ronaldo. Tôi nghĩ rằng đó là lời nói của kẻ cơ hội. Khi chúng tôi giành 2 siêu cúp (siêu cúp châu Âu, siêu cúp Tây Ban Nha) chẳng thấy ai nói gì cả. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào sự vắng mặt vì chấn thương. Đội bóng sẽ mạnh hơn nếu chúng ta biết cách đoàn kết với nhau”.

Bên cạnh đó, Sergio Ramos cũng lên tiếng chào đón Neymar tới Real Madrid. Cầu thủ này nói thêm: “Sang PSG sẽ giúp Neymar dễ dàng hơn tới Real Madrid. Nếu có thẩm quyền, tôi sẽ chiêu mộ cậu ấy mà chẳng cần lý do gì. Đó là cầu thủ giỏi, biết cách tạo nên sự khác biệt. Tôi sẵn sàng chào đón Neymar nếu cậu ấy chịu gia nhập CLB vào tháng 12”.

Chưa biết Ronaldo sau khi nghe hết những phát biểu của Benzema và đội trưởng Real có đụng chạm đến lòng tự ái hay không, nhưng có lẽ, “sóng ngầm” đã chính thức trỗi dậy ở Real.

Ronaldo mới ghi được 1 bàn sau 11 vòng đấu ở La Liga

Mới đây, theo tiết lộ từ Diario Sport, hiện đang có một thế lực mới nổi lên để chống lại CR7 ở Bernabeu, cầm đầu là Isco cùng với 4 cầu thủ khác là Marcos Asensio, Dani Ceballos, Lucas Vázquez và Marcos Llorente.

Ngày 18/11 tới, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân của Atletico Madrid trong khuôn khổ vòng 12 La Liga. Đối đầu với đại kình địch cùng thành phố luôn là thử thách khó khăn với đội bóng áo trắng, chính vì vậy người ta lại càng thêm mong chờ rằng bộ đôi Benzema và Ronaldo có thể tỏa sáng để đem về chiến thắng. Đặc biệt trong bối cảnh Real đang bị Barca bỏ lại tới 8 điểm trên BXH khiến cho trận đấu tới đây với Atletico Madrid càng mang tính chất quan trọng.

Perez chọn “người thừa kế” CR7

Với phong thái trịch thượng đã thấm vào bản chất, Ronaldo vốn không được lòng nhiều đồng đội ở CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Isco ủ mưu soán ngôi Ronaldo

Trong mùa giải năm nay, một lần nữa điều này lại có dịp bộc phát sau khi Real đang gặp khó, còn Ronaldo thời gian qua lại suy giảm phong độ trầm trọng, đây được coi là cơ hội không thể tốt hơn để những cầu thủ trẻ Real tìm cách “hạ bệ’ biểu tượng của đội bóng nhiều năm qua.

Trong trận thắng 3-0 trước Las Palmas, Isco sau khi được Ronaldo kiến tạo ghi bàn nhưng anh đã không ăn mừng bàn thắng cùng người đàn anh. Điều này đã khiến một cầu thủ lớn như CR7 bị xúc phạm. Nhưng suy cho cùng, có lẽ Ronaldo cần phải hiểu, tất cả đều đang muốn cô lập anh khỏi đội bóng Hoàng gia.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Perez cũng hiểu rõ việc mình cần làm là gì, nếu như tiếp tục giữ một cầu thủ sắp bước sang tuổi 33 trong đội hình, Real sẽ đánh mất tương lai. Mặc dù rất biết ơn những gì Ronaldo đã làm trong quá khứ, “ông trùm” 70 tuổi không còn cách nào khác đó là phải sớm tìm “người thừa kế” cho siêu sao người Bồ trong thời gian ngắn nhất.

Nguồn tin Tây Ban Nha cho hay, HLV Zidane mới đây đã đưa lên một bản danh sách gồm những cầu thủ có thể sớm thay thế Cristiano Ronaldo bao gồm Eden Hazard, Neymar, Dybala, Rashford hoặc Isco.

Bài liên quan