Trọng tài “tưởng tượng” ra quả 11m, HAGL chia điểm đầy tức tưởi trên sân của Sanna Khánh Hòa

Quyết định thổi 11m khó hiểu của trọng tài Văn Kiên khiến HAGL không thể giành 3 điểm trước Sanna Khánh Hòa.

Phải làm khách trên sân 19/8 của Khánh Hòa, HAGL được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn. Và quả thật thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã phải rất vất vả để có thể đối đầu với đoàn quân phố biển.

Dù không cầm bóng nhưng những cơ hội của Sanna Khánh Hòa ở trận này là nguy hiểm hơn hẳn đối thủ. Họ có cơ hội ngay từ pha tấn công đầu tiên ở phút thứ 2. Thủ môn Phạm Văn Tiến cứu thua cho HAGL sau cú sút ở cự li gần của Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Phút 19, Quốc Chí, Toure phối hợp tốt trước khi chuyền ra cho Ti Phông dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành.

Ở hiệp 1, HAGL không có nhiều cơ hội, ngoài cú sút xa của Việt Hưng đi chệnh khung thành trong gang tấc. Trong khi đó, Khánh Hòa một lần đưa bóng vào cột dọc của đối thủ, cũng như có 1 cơ hội đối mặt khác nhưng không dứt điểm thành công. Những pha va chạm của Zarour và Toure với Văn Hạnh, A Hoàng của HAGL cũng là điểm nhấn của hiệp 1.

HAGL gặp khó trước Khánh Hòa

Sang hiệp 2, HAGL tổ chức tấn công nhiều hơn và họ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 70, từ quả đá phạt góc, bóng bật ra ngoài vòng cấm và Xuân Trường tung cú sút xa mạnh và chìm, đập thẳng vào cột dọc bật vào lưới.

Thế nhưng, cuối trận trong tài lại khiến HAGL chia điểm. Từ một tình huống không rõ ràng, ông Văn Kiên thổi của 11m cho Sanna Khánh Hòa. Trên chấm 11m, Văn Vũ dễ dàng gỡ hòa.

Kết quả: Khánh Hòa 1-1 HAGL

Đội hình xuất phát:

Khánh Hòa: Tuấn Mạnh (thủ môn), Văn Vũ, Ti Phông, Đình Khương, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Toure Youssouf, Đình Lợi, Nhật Nam, Zarour Chaher (đội trưởng)

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), A Hoàng, Việt Hưng, Văn Hạnh, Văn Thanh, Văn Sơn, Đông Triều, Xuân Trường (đội trưởng), Văn Toàn, Gordon Rimario Allando, Công Phượng.

Bài liên quan