Trót yêu Arsenal là một… định mệnh nghiệt ngã!

Nếu bạn trót yêu cô nàng Arsenal đẹp đẽ nhưng kiêu kỳ thì xin chia buồn: Bạn có một tình yêu đẹp, nhưng rất ít khi được đáp lại.

Hình ảnh CĐV nhí mặc áo Arsenal khóc nức nở sau khi Pháo thủ thua tan nát Man City 0-3 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn mới đây buồn nhưng rất đẹp.

Nó đẹp ở chỗ: Dù Arsenal suốt 12 năm qua không lần nào chạm tay vào danh hiệu Premier League, nhưng họ vẫn có những thế hệ fan hâm mộ mới. Điều đó chứng tỏ Arsenal vẫn đủ hấp dẫn để quyến rũ thêm những tình yêu mới.

CĐV nhí khóc nức nở khi Arsenal thảm bại trước Man City.

Thật ra yêu Arsenal cũng không có gì khó hiểu. Trong những đại gia Premier League, Pháo thủ suốt hơn 1 thập kỷ qua vẫn giữ được một lối chơi đậm chất giải trí. Xem Arsenal chơi bóng thi thoảng rất sướng mắt.

Tuy nhiên, tình yêu dành cho Pháo thủ quả thật là một định mệnh nghiệt ngã. Yêu đơn phương chỉ đẹp khi mới chớm. Nhưng lâu dần, con người sẽ tự nảy sinh ra tâm lý muốn được đền đáp tình cảm.

Tiếc rằng, chờ Arsenal đền đáp giống như chờ Tết Congo vậy (với những người chưa hiểu câu ví von này thì xin cung cấp thông tin: Congo là quốc gia… không có Tết). Trong nhiều năm qua, Pháo thủ đã rất nhiều lần phản bội tình yêu của NHM.

Chỉ riêng trận chung kết Cúp Liên đoàn mới đây cũng đã là một ví dụ điển hình. Theo thống kê, Arsenal vừa lần thứ 6 thua một trận chung kết Cúp Liên đoàn trong 8 lần tham dự. Trong lịch sử bóng đá Anh, không CLB nào thua nhiều trận chung kết Cúp Liên đoàn đến vậy.

Điều đáng nói là: Nếu như thất bại trước Man City rạng sáng 25/2 đơn giản là do Arsenal quá yếu so với Man xanh thì phần lớn những cú ngã ở chung kết của Pháo thủ lại do Arsenal quá chủ quan.

Pháo thủ đã quá nhiều lần “phản bội” tình yêu của người hâm mộ!

Đã không ít lần HLV Arsene Wenger tỏ ra nguy hiểm khi sử dụng đội hình dự bị ở FA Cup và Cúp Liên đoàn, bất chấp đây là 2 sân chơi khả thi nhất để Arsenal giành cúp. Chẳng cần tìm ví dụ đâu xa: Thất bại 2-4 trước Nottingham Forest tại FA Cup mùa này xảy ra do Wenger sử dụng đội hình gồm 80% là cầu thủ dự bị.

Trong khi đó, bất chấp chỉ phải gặp những đối thủ rất yếu, nhưng cả Chelsea và Man City luôn sử dụng đội hình mạnh để chinh chiến tại 2 cúp quốc nội này.

Sai lầm của Wenger khiến Arsenal mất cúp cũng là một trong những dạng “bội bạc” tình cảm của Pháo thủ với NHM.

Nhưng sự bội bạc đâu chỉ dừng ở đó. Những người trót yêu Arsenal hết năm này qua năm khác phải chứng kiến những ngôi sao mà Arsenal dày công nuôi dưỡng chạy sang CLB khác phụng sự.

Robin van Persie gắn bó khá lâu với Arsenal rồi cũng chạy sang Man United để trở thành đầu tàu và ngay lập tức có chức vô địch Premier League.

Alexis Sanchez sau nhiều năm không thể chịu đựng nổi cảnh tay trắng ở Arsenal cũng vừa chạy sang Man United.

Với những người yêu Pháo thủ, trong khi các CLB khác chiêu binh mãi mã rầm rộ thì Arsenal phải ngậm ngùi chia tay ngôi sao quả là “đắng lòng“.

Phải chăng, đã đến lúc Wenger nên ra đi?

Yêu Arsenal thật đau khổ vì mang tiếng là các fan trung thành, nhưng tiếng nói của CĐV Arsenal gần như chẳng có giá trị gì với Pháo thủ. Không ít lần CĐV Arsenal gây áp lực đòi Wenger phải ra đi, nhưng Giáo sư vẫn ngồi lỳ ở đó, thậm chí còn được BLĐ đội bóng ký tiếp hợp đồng 2 năm.

Wenger ở lại và Arsenal lại thất bại theo cách cũ, thậm chí còn có thể thê thảm hơn ở mùa bóng này khi Pháo thủ đang ngày càng xa hơn vị trí dự Champions League mùa tới. Quả là mông lung như một trò đùa.

Arsenal liên tục thất bại, nhưng giá vé dự khán các trận đấu của Pháo thủ thì ngày càng leo thang. CĐV cảm thấy bị móc túi, biểu tình phản đối và cũng chẳng được lắng nghe.

Tuy nhiên, bất chấp bị đối xử một cách phụ bạc, nhiều fan vẫn yêu Arsenal như một định mệnh nghiệt ngã…

Bài liên quan