Vật vờ trước Chelsea, Paul Pogba không còn xứng với giá 89 triệu bảng

Thêm một trận đấu giá trị của Paul Pogba bị nghi ngờ. Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea (25/2), song dấu ấn tiền vệ người Pháp rất mờ nhạt.

Bản hợp đồng 89 triệu bảng làm được gì trong buổi chiều đội nhà vượt qua Chelsea? Anh lạc lõng giữa những đồng đội nỗ lực chiến đấu với hơn 100% khát khao. Pogba rê dắt, phất bóng cho những cầu thủ tấn công phía trên, song nhịp độ diễn ra rất chậm chạp và lối chơi rất thiếu sinh khí.

Với Mourinho, ông đáp ứng những gì Pogba mong muốn hôm nay. Trong sơ đồ 4-3-3, “Người đặc biệt” bố trí cậu học trò nơi hành lang trái, vị trí sở trường tạo nên một Pogba hay nhất thời còn đá cho Juventus. Vậy mà số 6 vẫn không cho thấy được tố chất ngôi sao như đã từng.

Paul Pogba không để lại nhiều dấu ấn trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea.

0 key-pass, 1 cú sút, 4 pha rê dắt, 4 tình huống tranh chấp thành công trên không và 2 cú tắc bóng, điều đó thuộc về tiền vệ đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên các mặt báo Anh. Những gì Pogba để lại hoàn toàn không sắc sảo như Eden Hazard, chơi rất năng nổ, khiến đối phương rất vất vả theo kèm.

Tiền vệ người Bỉ của Chelsea thậm chí có cho mình pha kiến tạo để Willian ghi bàn, trở thành át chủ bài mang đến sự sáng tạo nơi mặt trận tấn công, bất chấp luôn bị Scott McTominay theo kèm. Hạ màn cuộc thư hùng giữa hai đội, Hazard thua Pogba, song ai chơi hay hơn có lẽ không phải bàn cãi.

Nhìn Pogba vật vờ trong buổi chiều người hâm mộ rất muốn thấy tiền vệ người Pháp tỏa sáng, tất cả đều thất vọng. MU giành 3 điểm trước Chelsea, tuy nhiên Lukaku và Lingard mới trở thành những ngôi sao sáng chói nhất. Còn Pogba tiếp tục để lại dấu hỏi về giá trị thật của mình.

Pogba tậm chí còn bị fan chê bai chiến đấu thiếu sinh khí và sự nhiệt huyết.

Con số 89 triệu bảng cho anh phải chăng được thổi phồng quá mức. Là tiền vệ, Pogba chỉ nằm trong nhóm coi được, chứ chưa xuất sắc. Đã vậy, anh còn bị chỉ trích vì thái độ hời hợt, không có sự máu lửa. Tình huống Chelsea mở tỷ số chỉ ra điều đó khi Pogba không dám tranh chấp 50-50 với Moses.

Pha bóng này, Pogba với chiều cao 1.91 m bị đánh bại bởi đối thủ chỉ cao 1.77 m. Trên Twitter, cựu tiền vệ Chelsea Craig Burley phê phán: “Anh ta co người khi tranh chấp với Moses. Nếu giành chiến thắng tình huống đó, Chelsea đã không có được pha phản công dẫn đến bàn mở tỷ số“.

Có chung quan điểm là phóng viên Ian Ladyman viết cho Daily Mail. Người hâm mộ cũng chỉ trích Pogba, dè bỉu anh bằng từ ngữ rất khó nghe. Tựu chung, Pogba không có độ quyết liệt cần thiết, hệt cách báo The Times từng chê bai khi chứng kiến số 6 không chịu áp sát Matt Ritchie (Newcastle).

Màn trình diễn của Lukaku che mờ Pogba.

Tại “Nhà hát của những giấc mơ“, Pogba bị lu mờ bởi Lukaku. Chỉ dấu cho đẳng cấp một ngôi sao được thể hiện qua những bàn thắng, đóng góp vào lối chơi đội nhà. Một Pogba trước Chelsea hôm nay không có gì thay đổi so với thời điểm sa sút phong độ và dính vào lùm xùm gây gỗ cùng Mourinho.

Trên Daily Mail, cựu danh thủ Graeme Souness rất thất vọng với màn trình diễn của Pogba. Ông cũng không biết dùng từ ngữ chính xác nào cho vị trí số 6 thi đấu. “Tôi thật sự chẳng biết anh ta thuộc kiểu tiền vệ thế nào“, Graeme Souness đưa ra quan điểm.

Chưa hết, cựu danh thủ Liverpool dự đoán sẽ không một ai muốn dùng Pogba nếu anh cứ thể hiện bộ mặt vật vờ như thế. Pogba có thừa tài năng, sức mạnh và sự xông xáo để trở thành tiền vệ đẳng cấp thế giới. Ngặt nổi, bản thân lại mắc kẹt trong khái niệm phải chơi bóng thế nào ở tuyến giữa.

Theo dõi tiền vệ người Pháp, tôi không biết anh ta có mặt trên sân để làm gì. Một chàng trai trẻ lạc lõng giữa trận đấu“, Graeme Souness kết luận.

Bài liên quan