Alexis Sanchez sắp gia nhập M.U: Diễn biến kịch tính và bước ngoặt của vụ chuyển nhượng

Tưởng như Alexis Sanchez sắp gia nhập Man City đến nơi nhưng bây giờ gần như chắc chắn Manchester United mới là đích đến của chân sút 29 tuổi.

Chung quy cũng chỉ vì tiền. Đấy là điều người ta có thể kết luận về vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez. Lúc đầu Sanchez đòi lương 400 nghìn bảng/tuần mới chấp nhận gia hạn hợp đồng với Arsenal. Nhưng đấy là con số mà Pháo thủ không chấp nhận.

Và vì Arsenal không chịu nâng lương cho Sanchez lên mức ấy nên ngôi sao 29 tuổi người Chile quyết định không gia hạn hợp đồng. Sau khi xác định rời Arsenal thì Sanchez chỉ nghĩ đến chuyện gia nhập Man City còn Arsenal tuy không chịu đáp ứng mức lương mà Sanchez đòi hỏi nhưng vẫn cứ cố tìm cách níu kéo anh ở lại Emirates.

Mùa Hè trước tưởng như Sanchez đã đến Man City với giá 60 triệu bảng thì vào giờ chót vụ áp phe đổ bể do Arsenal không mua được Thomas Lemar của Monaco để thay thế, dù đã sẵn sàng trả đội bóng Pháp tới 90 triệu bảng. Lúc đó Monaco đã đồng ý bán Lemar cho Arsenal nhưng bản thân Lemar lại không muốn tới Emirates. Vì không mua được Lemar nên Arsenal không bán Sanchez cho Man City.

Sanchez chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Đông này?

Đến mùa Đông này, Sanchez vẫn tiếp tục chờ đợi Man City trở lại bàn đàm phán với Arsenal để anh tới Etihad tái ngộ Pep Guardiola. Sau khi bị Arsenal “đánh tháo” vào mùa Hè 2017, City vốn không định hỏi mua Sanchez nữa mà chờ đến khi tuyển thủ Chile hết hợp đồng thì chiêu mộ miễn phí. Nhưng Gabriel Jesus bất ngờ dính chấn thương nặng khiến Guardiola thừa nhận Man CIty phải hỏi mua Sanchez để thay thế Jesus.

Nhưng vì Sanchez chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng nên dù muốn có Sanchez, City vẫn không muốn trả Arsenal quá 20 triệu bảng. Con số ấy thấp hơn nhiều so với mức 35 triệu bảng mà Arsenal định giá Sanchez ở mùa Đông này nên Pháo thủ chưa đồng ý. Đúng lúc đó M.U nhảy vào tranh mua Sanchez: Sẵn sàng trả Arsenal 25 triệu bảng đồng thời trả Sanchez mức lương còn cao hơn con số 250 nghìn bảng/tuần mà City hứa hẹn dành cho anh.

Trong lúc chứng kiến M.U và Man City tham gia vụ “đấu giá” Sanchez, Wenger tuyên bố chỉ khi nào mua được cầu thủ thay thế thì Arsenal mới bán Sanchez. Ít nhất Wenger đã thừa nhận khả năng Sanchez có thể ra đi ngay tháng 1/2018. Khi Arsenal đang tìm cách chiêu mộ Malcom từ Bordeaux với giá khoảng 40 triệu bảng hoặc Lemar từ Monaco với giá 60 triệu bảng rồi bán Sanchez thì Man City tuyên bố rút khỏi vụ Sanchez giữa lúc Guardiola xác nhận thông tin Gabriel Jesus sẽ trở lại trong vòng 2-3 tuần nữa.

Sanchez sẽ gia nhập M.U

Cùng lúc đó có tin Antonio Conte thúc giục lãnh đạo Chelsea hỏi mua Sanchez nhưng chưa thấy động tĩnh gì từ phía The Blues.

Như vậy có thể coi là chỉ còn M.U đang công khai theo đuổi Sanchez. Mourinho không trực tiếp xác nhận điều ấy nhưng cách ông ca ngợi tiền đạo Chile là “xuất sắc” đồng thời cho rằng khi cần mua một cầu thủ đáng mua thì đội bóng nên hành động như cách ngụ ý rằng M.U đang tìm cách mua Sanchez. Việc trả thêm 5 triệu bảng cho người đại diện của Sanchez không phải là vấn đề.

Có chút rắc rối là M.U muốn gán Mkhhitaryan vào vụ này nhưng Arsenal lại đòi M.U đem Anthony Martial ra trao đổi. Chắc chắn không có chuyện Mourinho chấp nhận để Martial tới Arsenal dù có mua được Sanchez nhưng yêu sách này của Pháo thủ có thể dễ dàng được bỏ qua nếu M.U nâng mức giá hỏi mua Sanchez lên gần hơn nữa với con số Arsenal đòi hỏi và Arsenal mua được người thay Sanchez. Và khi đó Sanchez sẽ tới Old Trafford vì sau khi Guardiola xác nhận Jesus sẽ trở lại trong vòng 2-3 tuần tới, Man City đã từ bỏ ý định mua Sanchez mùa Đông này.

Fan M.U kỳ vọng Sanchez sẽ là phiên bản khác của van Persie

Sanchez có thể đá cánh trái hoặc trung phong nhưng cánh trái City đã có David Silva, Leroy Sane và cả Sterling cũng đá tốt. Trung phong mà Jesus trở lại cộng với Aguero thì City cũng không cần Sanchez.

Khả năng Sanchez từ chối M.U và ở lại Arsenal tới hết mùa rồi gia nhập Man City dưới dạng chuyển nhượng tự do là không cao vì dù từng muốn đoàn tụ với Pep Guardiola, Alexis Sanchez hiểu rằng anh không quá quan trọng với Man City, đến mức đủ để họ phải mua anh bằng được trong khi M.U cực kỳ cần anh.

Nếu tới Old Trafford mùa Đông này, Sanchez có thể trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình của Mourinho nhưng nếu chờ gia nhập City vào cuối mùa, anh chắc chắn không thể được đảm bảo một vị thế tương tự trong đội ngũ vốn đã đầy ngôi sao của Pep.

Ngôi sao gần nhất chuyển từ Arsenal đến M.U là Robin van Persie, vào mùa Hè 2012, khi hợp đồng với Pháo thủ còn 1 năm. Anh gia nhập Manchester United với giá 24 triệu bảng, lập tức giúp Quỷ đỏ vô địch Premier League ngay ở mùa đầu tiên.

Van Persie đã đến MU và chơi một mùa giải để đời. Ngoại hạng Anh mùa giải 2012/13 là lần cuối cùng NHM MU chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu bùng nổ đến thế. Van Persie một tay mang về chức vô địch thứ 20 cho CLB mới với 26 lần lập công. Những bàn thắng của RVP quan trọng đến nỗi, cứ hễ khi nào anh tịt ngòi thì MU cũng đồng nghĩa với thất bại, ví như tại vòng knock-out Champions League năm đó với Real Madrid. Và đó cũng là bản hợp đồng để đời cuối cùng của Sir Alex với MU.

Van Persie chính là điểm nhấn của giai đoạn cuối Sir Alex dẫn dắt MU

Với Jose Mourinho và MU lúc này, cuộc đua Ngoại hạng Anh xem như đã ở ngoài tầm với. Chỉ cần Man City luôn là chính họ, MU thi đấu hay cỡ nào cũng không thể đuổi kịp nữa. Nhưng cái mà HLV Mourinho cần ở Sanchez lúc này chính là đấu trường Champions League.

Thông thường theo luật của UEFA, một cầu thủ đã thi đấu tại một giải đấu của UEFA (bao gồm cả Europa League và Champions League), sẽ không thể thi đấu cho đội bóng thứ hai trong cùng một mùa giải. Nhưng bằng cách phi thường nào đó, Alexis Sanchez thuộc diện đặc biệt, và dẫu anh có đến MU, Man City hay Real Madrid trong tháng 1 này thì đều có thể ra sân ở đấu trường Champions League.

Vì thế, HLV Mourinho có quyền hy vọng Alexis Sanchez sẽ trở thành “Van Persie mới” của ông, cứu rỗi cho một mùa giải trên bờ vực thảm họa. Không Ngoại hạng Anh, không luôn Champions League cũng đồng nghĩa với một mùa giải thất bại. Vì thế, Alexis Sanchez được “Người đặc biệt” chờ đợi và kỳ vọng, bởi anh mang trong mình sứ mệnh dẫn dắt “Quỷ đỏ” ở đấu trường Champions League.

Mùa giải thứ hai của Jose Mourinho bao giờ cũng là một mốc son chói lọi. Old Trafford đang chờ đợi mảnh ghép hoàn hảo Alexis Sanchez, để đội quân MU trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và biết đâu Sanchez chính là điểm khởi đầu cho cái gọi là “mùa giải thứ hai của Mourinho”.

Theo TTVH

Bài liên quan