Đối thủ của U23 VN tại chung kết tuyên bố đầy ngạo nghễ sau khi “đè bẹp” cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản

HLV của U23 Uzbekistan đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng đậm đà tại vòng bán kết và tứ kết trước đó.

Kể khi Hàn Quốc phải thi đấu thiếu người, không nhiều CĐV có thể tưởng tượng ra kết quả 4-1 nghiêng về U23 Uzbekistan. Sau chiến thắng oanh liệt để giành vé vào trận chung kết giải U23 châu Á, HLV Ravshan Khaydarov ngập tràn tự tin:

“Cũng như Nhật Bản ở tứ kết, đối thủ Hàn Quốc ở trận bán kết hôm nay là một đội bóng mạnh, tôi đã nói điều này với các học trò từ trước trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng và rồi kiểm soát thành công thế trận trong suốt 120 phút.

U23 Uzbekistan chơi tốt hơn rõ ràng. Chiếc thẻ đỏ của U23 Hàn Quốc, thành thực mà nói, không ảnh hưởng nhiều lắm đến cục diện. Chúng tôi vẫn là những người chiếm ưu thế toàn diện và chiến thắng quá xứng đáng.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Họ đã có một màn trình diễn ấn tượng, mạnh mẽ nhất từ đầu giải. Chiến thắng này, chúng tôi muốn gửi tặng đến tất cả người dân Uzbekistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng như vậy trong trận chung kết với Việt Nam”.

U23 Uzbekistan (áo trắng) chiến thắng cách biệt trước Hàn Quốc.

Cách đây hơn một tháng, U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam đã chạm trán nhau tại M-150 Cup trên đất Thái Lan. Khi ấy, đội bóng đến từ Trung Á thắng 2-1.

Hai đội đều đã tiến bộ rất nhiều kể từ thời điểm đó. Và trận chung kết sắp tới sẽ rất hấp dẫn và khó đoán được người chiến thắng.

Trong khi đó HLV Kim Bong-gil phía Hàn Quốc tỏ ra rất thất vọng với phán quyết của trọng tài sau khi bị đuổi 1 người và không thể lọt vào chung kết gặp U23 Việt Nam.

“Việc phải chơi thiếu người khiến chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn. Đó là tình huống mà trọng tài đã có phần nặng tay khi rút ra tấm thẻ đỏ. Việc chỉ còn 10 người trên sân khiến chúng tôi càng bị xuống sức ở những hiệp phụ và đó là nguyên nhân chính khiến U23 Hàn Quốc gặp thất bại”.

HLV Kim Bong-gil cho rằng việc bị thiếu người đã khiến U23 Hàn Quốc gặp thất bại.

Sau khi trách móc trọng tài, nhà cầm quân 51 tuổi đã đứng ra bảo vệ các học trò khỏi sự chỉ trích của người hâm mộ. Ông cũng tuyên bố sẽ chơi hết mình ở trận tranh hạng Ba.

“Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình và tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Ở trận đấu sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

Theo lịch, trận tranh hạng Ba giữa U23 Hàn Quốc gặp Qatar sẽ diễn ra lúc 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 26/1. Cùng giờ ngày 27/1, U23 Việt Nam sẽ có bước vào trận chung kết lịch sử gặp Uzbekistan.

 

Bài liên quan