“Thánh gánh team” MU: Martial xuất sắc nhất vẫn bị vứt xó vì Sanchez

Paul Pogba đang là vấn đề nổi cộm tại MU. Nhưng không mấy ai quan tâm rằng, ít nhất tiền vệ người Pháp còn được ra sân. Nạn nhân đáng nói đến nhất dường như đang bị lãng quên, đó là Anthony Martial.

Từ “thánh gánh team” đến siêu dự bị

MU toàn thắng 5 trận trong tháng 1. Trong chuỗi trận thành công đó, Anthony Martial nổi lên như là “thánh gánh team” của Quỷ đỏ. Tiền đạo người Pháp đã chơi với phong độ chói sáng, ghi 3 bàn thắng và có thêm 2 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, khả năng đóng góp vào lối chơi chung của Martial cũng rất đáng ghi nhận. Kết quả của chuỗi phong độ cao ấy là Martial được các fan MU bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 của đội bóng. Nên nhớ, trong 7 tháng đã qua của mùa giải này, Martial 3 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất, gồm tháng 9, 10 và tháng 1.

Martial xuất sắc nhất tháng 1 của MU

Ấy vậy mà kể từ khi Alexis Sanchez đổ bộ xuống Old Trafford, mọi thứ đảo lộn. Đầu tiên, để cố gắng tích hợp Martial với Sanchez, HLV Jose Mourinho đẩy cựu cầu thủ Monaco sang hành lang cánh phải. Chơi ở vị trí trái với sở trường, không ngạc nhiên khi Martial giảm hẳn sự hiệu quả. Chưa biết Sanchez hòa nhập ra sao nhưng MU đang thăng hoa bỗng nhiên khựng lại, thua liền 2 trận trong nửa đầu tháng 2, trước Tottenham và Newcastle.

Nhận thấy Martial không hiệu quả khi bị điều sang cánh phải, HLV Mourinho phản ứng bằng cách… ném tiền đạo người Pháp lên ghế dự bị. Có thể Anthony Martial không phải bản hợp đồng bom tấn dưới thời Mourinho, cũng không có tầm ảnh hưởng như Paul Pogba, nhưng rõ ràng MU đang lãng phí một tài năng thực sự.

Martial và Pogba dự bị ở trận đấu với Sevilla

5 trận đấu gần nhất, Martial chỉ 2 lần được đá chính. Tệ thay, cả 2 trận đó, MU toàn thua. 3 trận còn lại, tổng số phút thi đấu của tiền đạo người Pháp chỉ là 35 phút. Điều đó lý giải tại sao Anthony tịt ngòi, còn “Quỷ đỏ” mất đi một ngôi sao có khả năng tạo ra đột biến, biết tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng.

Trách nhiệm thuộc về Mourinho

Điều mà HLV Jose Mourinho đang làm – quá ưu ái với tân binh Alexis Sanchez, không chỉ khiến Paul Pogba mà phần còn lại cũng trở nên bất bình. Trong đó chắc chắn có Anthony Martial. Nếu xét về mức độ hiệu quả, chưa chắc tân binh người Chile đã nhỉnh hơn Martial. 6 trận đã đá trong màu áo MU, Sanchez chỉ ghi được 1 bàn trước Huddersfield, thêm 2 đường kiến tạo nữa, trước Huddersfield và Yeovil Town. Nhưng nếu so sánh với thành tích của Martial trong tháng 1, Sanchez vẫn còn kém xa.

Trách nhiệm thuộc về HLV Jose Mourinho. Ông đã làm tất cả để đưa Sanchez về Old Trafford mà không có kế hoạch nhân sự cũng như phương án chiến thuật phù hợp. Nếu là một nhà cầm quân khác, có lẽ phương án sử dụng Sanchez – Martial sẽ linh hoạt hơn. Đặc biệt nếu vào tay Pep Guardiola, hai cầu thủ này chẳng những cùng đá chính mà còn có thể cùng nhau tỏa sáng, như cái cách Pep đã làm với bộ đôi Sane – Sterling hay Silva – De Bruyne. Nhưng Mourinho lâu nay chỉ được biết đến như là bậc thầy về khả năng phòng ngự, còn sử dụng các cầu thủ tấn công lại là hạn chế cố hữu.

Mourinho đang lãng phí tài năng của Martial

Đấu Chelsea, MU đang rất cần đến sự linh hoạt của Mourinho. Nếu “Quỷ đỏ” chỉ có Sanchez và Lukaku, có lẽ chừng đó là không đủ để xuyên phá hàng thủ được bố trí kỹ càng của Antonio Conte. Các manucian chờ đợi ở Anthony Martial – cầu thủ hiếm hoi có thể lập công ở các trận cầu lớn của MU mùa này.
So sánh một chút để thấy Mourinho đang lãng phí Martial như thế nào. Sau 15 trận đá chính, Martial có 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng của Anthony là 32,1%. Trong khi đó, Lukaku đá chính 26 trận, ghi 12 và 5 lần kiến tạo. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của Lukaku kém hơn Martial rất nhiều, chỉ chạm mức 20,7%.

Bài liên quan