2 phút làm 2 nháy, Đông Timor vẫn không thể giành được điểm trước đại gia Philippines

Sau 90 phút thi đấu trên sân Kuala Lumpur, các cầu thủ Đông Timor suýt chút nữa đã làm nên điều đặc biệt trước ĐT Philippines.

Phải thi đấu trên mặt sân trung lập (Malaysia), Đông Timor chơi đầy quyết tâm trước đội tuyển Philippines. Không hề tỏ ra e ngại trước đối thủ mạnh, các cầu thủ Đông Timor tổ chức chơi đôi công ngay từ đầu. Cách tiếp cận trận đấu có phần phiêu lưu của thầy trò HLV Norio Tsukikate đã gây bất ngờ cho Philippines.

Chơi tưng bừng, cơ hội thực sự đầu tiên của trận đấu đã đến với các cầu thủ Đông Timor. Ở tình huống phản công phút thứ 5, tiền đạo Nelson Sarmento Viegas của Đông Timor nhận bóng trong tư thế rất thoáng nhưng khi đối mặt thủ môn, anh đã không thể tận dụng thành công cơ hội quý báu để mở tỷ số.

Philippines có 6 điểm sau 2 lượt trận

Sự ngây thơ của các cầu thủ Đông Timor đã vô tình tặng cho Philippines những món quà quý giá. Chơi không thực sự hay và áp đảo, các học trò của HLV Eriksson đã có liền 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ những cú sút xa của tiền đạo Phil Younghusband và tiền vệ Martin Steuble.

Sang hiệp 2, Philippines bắt đầu có dấu hiệu chơi ‘cẩu thả’ do đã có 2 bàn dẫn trước. Đối lập với những đường lên bóng hời hợt của các cầu thủ Philippines là sự quyết tâm trong từng centimet đất của Đông Timor. Ngay cả khi Philippines có bàn nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 68, những niềm hy vọng với Đông Timor vẫn chưa bị dập tắt.

Liên tiếp trong 2 phút từ phút 73 đến 75, sự cẩu thả trong phòng ngự của The Akzals đã giúp Đông Timor có liền 2 bàn thắng để thắp lại hy vọng có điểm danh dự. Những phút cuối trận, Đông Timor đã thể hiện bộ mặt đáng khen ngợi khi liên tục để Philippines sống trong sợ hãi.

Thua 2-3, Đông Timor chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2018 còn Philippines đã có 6 điểm để tiếp tục cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng B.

Bài liên quan