3 tháng sau trận đấu “sặc mùi” thiên vị Iraq, trọng tài người Úc bất ngờ đưa ra phát ngôn khiến ai cũng điên tiết

Chris Beath có tên đầy đủ là Christopher James Beath. Vị trọng tài chào đời vào ngày 17/11/1984 này còn có nghề khác là giám đốc tài chính. Thời còn học phổ thông, Beath từng cố gắng trở thành một cầu thủ bóng đá. Nhưng vì không có tài nghệ đặc biệt nên Beath sớm đi đến quyết định là rẽ sang nghiệp cầm còi.

Sau một thời gian ngắn điều khiển các trận đấu thuộc cấp độ trẻ, Beath gia nhập hàng ngũ các trọng tài tại giải VĐQG Australia vào năm 2005. Đến năm 2011, Beath được công nhận là trọng tài FIFA dù chưa từng nhận một giải thưởng nào trong quá trình làm việc tại A-League. Trận đấu ra mắt trên cương vị trọng tài quốc tế của Beath là cuộc so tài trong khuôn khổ Kirin Challenge Cup giữa Nhật Bản và Iceland.

Trọng tài người Úc cho rằng ông đã làm những gì tốt nhất

Trước cơn “bão comment” trên trang cá nhân, trọng tài Christopher Beath đã viết 1 câu ngắn gọn tạm dịch sang tiếng Việt là: “Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất”.

Tâm sự về công việc thuộc diện nhiều sức ép bậc nhất thế giới, Beath thừa nhận: “Không thể ngăn được cảm xúc khi đứng trên sân, các trọng tài đều phải học cách để giữ được cái đầu tỉnh táo, tập trung để đưa ra những quyết định chuẩn xác”.

Vậy sau khi mắc một sai lầm nghiêm trọng như ở trận tứ kết U23 châu Á vừa qua và bị các CĐV Việt Nam quá khích xông vào tận Facebook cá nhân rủa xả, Beath sẽ làm gì để tĩnh trí?

Và chắc chắn rằng bóng đá Việt không muốn gặp ông thêm một lần nào nữa

Dù lên tiếng thanh minh nhưng trước những câu hỏi liên tiếp của NHM bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, trọng tài Christopher Beath đã tạm thời khóa trang cá nhân sau trận đấu sặc mùi thiên vị đó.

Theo quan điểm của Beath, để trở thành một trọng tài xuất sắc thì thái độ là yếu tố quyết định. “Trọng tài phải đối diện với rất nhiều vấn đề khi điều khiển một trận đấu, ví dụ tình trạng thể lực, vị trí đứng, rồi việc giao tiếp, nhận định tình huống… Không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu tiếp cận trận đấu với nhận thức không đúng”.

Ở tuổi 33, Beath rõ ràng còn tương đối thiếu “giờ bay” để trở thành một trọng tài hoàn thiện. Hy vọng rằng nếu các đội bóng của Việt Nam gặp lại ông 1 lần nữa, trình độ của Beath sẽ tăng lên nhiều.

Bài liên quan