9 kẻ phản bội khét tiếng nhất lịch sử bóng đá là ai? Phũ phàng thế này bảo sao bị ghét

Là công thần của một đội bóng trong một thời gian dài nhưng lại bất ngờ quay lưng gia nhập bến đỗ mới hay tệ hơn là tìm đến đầu quân cho đại kình địch, trong lịch sử đã chứng kiến nhiều những phi vụ mà nhân vật chính hay được gọi là ‘kẻ phản bội’ hay ‘Judas’.

Nhưng đó là một của bóng đá và có lẽ nó giúp mang đến những cảm xúc yêu ghét lẫn lộn khiến cho môn thể thao vua thêm phần thú vị.

Hãy cùng điểm qua 9 vụ ‘bội phản’ có lẽ sẽ khiến cho người hâm mộ bóng đá Châu Âu không bao giờ quên được.

1. Sol Campbell

Từng khoác áo: Tottenham Hotspur và cả Arsenal – hai đại kình địch không đội trời chung tại London.

Trong mắt CĐV đội chủ sân White Hart Lane, Sol Campbell là kẻ phản bội không thể tha thứ.

Sau 255 trận khoác áo Tottenham, Sol Campbell có thể được xem là huyền thoại ở sân White Hart Lane. Tuy nhiên, trung vệ nổi tiếng một thời người Anh đã gây sốc khi chuyển đến thi đấu cho đại kình địch số 1 ở Bắc London của Tottenham là Arsenal vào năm 2001. Trong mắt CĐV đội chủ sân White Hart Lane, Sol Campbell là kẻ phản bội không thể tha thứ.

2. Emmanuel Adebayor

Từng khoác áo: Arsenal, Man City, Tottenham

Adebayor đã đi vào ‘vết xe đổ’ của Sol Campbell nhưng là theo chiều ngược lại.

Adebayor đã đi vào ‘vết xe đổ’ của Sol Campbell nhưng là theo chiều ngược lại. Chẳng những từng khoác áo đại kình địch của Arsenal là Spurs, Adebayor còn để lại ‘vết nhơ’ trong sự nghiệp với màn trượt dài ăn mừng đầy tai tiếng ngay trước mặt cổ động viên Pháo Thủ sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng anh từng đầu quân. Dù khi đó ngôi sao người Châu Phi đang chơi cho Manchester City nhưng hành động của anh là chẳng bao giờ có thể tha thứ được trong mắt fan Arsenal.

3. Robin Van Persie

Từng khoác áo: Arsenal, Manchester United…

Tại Arsenal anh từng là người hùng nhưng sau lần đó họ chỉ xem anh là ‘Judas’…

Có lẽ chẳng người hâm mộ Pháo Thủ nào có thể quên cái ngày mà toàn bộ các cầu thủ của Arsenal, ngay tại Emirates, phải xếp hàng đứng vỗ tay chúc mừng cho…đại kình địch của họ là Manchester United trong đó có cả Robin Van Persie vừa lên ngôi vương Ngoại hạng Anh (mùa 2013).

Sau 8 năm thi đấu cho Pháo thủ thành London và trở thành một trong những chân sút tốt nhất lịch sử CLB chủ sân Emirates, Van Persie chuyển đến đầu quân cho MU theo hợp đồng chuyển nhượng 22,5 triệu bảng. Gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester, Van Persie ghi bàn trong những lần gặp lại đội bóng cũ. Mùa này, Van Persie ăn mừng điên cuồng khi sút tung lưới Arsenal. Tại Arsenal anh từng là người hùng nhưng sau lần đó họ chỉ xem anh là ‘Judas’…

4. Ashley Cole

Từng khoác áo: Arsenal, Chelsea

Từng là trụ cột trong dàn sao của Giáo Sư Arsene Wenger khi trưởng thành từ lò đào tạo và có mặt trong đội dự bị, Ashley Cole vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal cả hai mùa 2002 và 2004 trước khi chuyển sang chơi cho đại kình địch Chelsea.

Phi vụ này khiến cho Cole bị gán với biệt danh là C$shley Cole vì lý do mà anh đầu quân cho đại kình địch thành London chẳng có gì khác ngoài…tiền.

Phi vụ này khiến cho Cole bị gán với biệt danh là C$shley Cole vì lý do mà anh đầu quân cho đại kình địch thành London chẳng có gì khác ngoài…tiền.

5. Gonzalo Higuain

Từng chơi cho: Real Madrid, Napoli, Juventus

Việc Higuain tời sân San Paolo khiến cổ động viên xứ Naples hết sức tức giận bởi từ lâu họ đã coi anh là một phần không thể thay thế của đội bóng.

Việc Higuain tời sân San Paolo khiến cổ động viên xứ Naples hết sức tức giận bởi từ lâu họ đã coi anh là một phần không thể thay thế của đội bóng. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis còn đổ thêm dầu vào lửa khi cáo buộc Higuain, bằng quyết định gia nhập Juventus, đã phản bội lại tình yêu của người Naples.

Ngay khi hay tin thương vụ trên thành công, CĐV Napoli đã đốt hình áo Higuain, vứt lá cờ có in hình tiền đạo này vào xe chở rác và thậm chí ném hình nộm của anh vào bồn cầu. Trên các diễn dàn, cộng đồng fan Napoli thi nhau dùng lời lẽ thô tục bôi nhọ chân sút người Argentina.

7. Luis Enrique

Từng chơi cho: Real Madrid, Barcelona

Cựu sao và cũng là cựu huấn luyện viên Barceloan từng có đến 5 năm trời khoác áo Real Madrid. Tại Bernabeu ‘Lucho’ vô địch La Liga và Copa del Rey – hai danh hiệu danh giá nhất Tây Ban Nha. Tuy vậy ông vẫn chọn dứt áo ra đi để đến Barcelona – đại kình địch của Real.

Luis Enrique chọn dứt áo ra đi để đến Barcelona – đại kình địch của Real.

Sau đó Enrique giành hàng loạt danh hiệu lớn cùng với đội bóng Catalan và vô địch cả UEFA Cup trong 8 năm chơi bóng tại đây. Người Madrid nhìn ông bằng con mắt ‘hình viên đạn’ và có lẽ chẳng ai quên được Zinedine Zidane đã từng suýt ‘tẩn’ cho Enrique một trận ngay trên sân trong trận siêu kinh điển El Clasico.

8. Carlos Tevez

Từng chơi cho: Manchester United, Manchester City,..

Mối hận thù giữa hai đội bóng cùng thành Manchester lâu nay chưa bao giờ nguội lạnh, đặc biệt là khi Man City được các tỷ phú người Ả Rập đầu tư, biến họ từ một đội bóng tầm trung thành một trong những câu lạc bộ mạnh nhất Premier League thời điểm hiện tại.

Việc anh gia nhập đại kình địch Manchester City khiến cổ động viên Manchester United không khỏi thất vọng.

Năm 2009, tiền đạo người Argentina Carlos Tevez chuyển tới Manchester City từ West Ham sau khi đầu quân cho Man United bằng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm, tại Man United Carlos Tevez từng giành chức vô địch Premier League, Champion League. Việc anh gia nhập đại kình địch Manchester City khiến cổ động viên Manchester United không khỏi thất vọng.

9. Luis Figo

Từng khoác áo: Barcelona, Real Madrid,…

Luis Figo có lẽ là phi vụ gây nhiều tranh cãi nhất khi anh chia tay Barcelona và chuyển đến chơi cho đối thủ không đội trời chung của chính Barca là Real Madrid. Trước đó Figo đã cùng Barca có tất cả và là một người con cưng của Nou Camp.

“Judas” hay “kẻ chống chúa” là cái tên mà cổ động viên Barca “ưu ái” tặng cho Figo

Judas” hay “kẻ chống chúa” là cái tên mà cổ động viên Barca “ưu ái” tặng cho Figo khi biết tin anh gia nhập Real Madrid. Có người thậm chí còn quẳng cả một cái đầu heo bằng xương bằng thịt khi anh cùng Real thi đấu trên thánh địa Nou Camp của Barca (2002). Đến giờ vẫn không thể hiểu được tại sao chiếc đầu heo ấy lại qua mặt được bộ phận bảo vệ.

Bài liên quan