Báo Anh: “Arsenal vẫn ngây thơ như ngày nào!”

Chơi hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu nhưng Arsenal không giành được kết quả thuận lợi ở trận bán kết lượt đi Europa League với Atletico Madrid (hòa 1-1).

Arsenal có phong độ sân nhà rất tốt khi toàn thắng 6 trận gần đây tính trên mọi mặt trận. Đặc biệt, trong 6 trận thắng đó, họ đều ghi được từ 3 bàn trở lên. Với điểm tựa sân nhà tuyệt vời như thế, các học trò của Wenger có lý do để tự tin bước vào trận chiến sinh tử với Atletico, đội đá sân khách không tốt với chuỗi 4 trận không thắng (thua 3).

“Pháo thủ” tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra những tình huống hãm thành liên tiếp. Phút thứ 10, Arsenal được chơi hơn người khi hậu vệ Vrsaljko của Atletico nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa được đi tắm sớm sau cú đạp bóng trúng vào chân Lacazette. Vài phút sau, đến lượt HLV Diego Simeone được trọng tài mời lên khán đài do không ngừng phản ứng thái quá kể từ lúc cậu học trò rời sân.

Tờ Dailymail lắc đầu ngao ngán với Arsenal

Bất chấp thi đấu với quá nhiều lợi thế, Arsenal phải tới phút 61 mới mở tỷ số do công Lacazette sau khi phung phí vô số cơ hội. Nhưng thành quả mong manh ấy lại không được “The Gunners” giữ bởi phút 82, Griezmann chọc thủng lưới Ospina. Trận hòa 1-1 này chẳng khác nào một trận thua của Arsenal. Báo chí Anh đã ra sức chê bai thầy trò Wenger “thiếu bản lĩnh và ngây thơ”.

Tờ Dailymail (Anh) viết: “Chẳng có cơ hội nào tốt hơn hôm nay để Arsenal có thể đánh bại Atletico. Sime Vrsaljko bị truất quyền thi đấu sau 10 phút, HLV Simeone cũng lên khán đài sau đó, Diego Costa trên băng ghế dự bị, thế nhưng Arsenal chỉ giành một kết quả hòa. Thật quá thất vọng với họ. Trận đấu đánh dấu buổi hoàng hôn của triều đại Wenger”.

Tờ Telegraph chê bai bản lĩnh của Arsenal

Trong khi tờ Telegraph gay gắt: “Những ngày cuối cùng của Arsene Wenger ở Arsenal được kì vọng kết thúc bằng một chiếc cúp châu Âu nhưng giấc mộng đang tan vỡ. Họ vẫn là họ, bàn thua muộn quá tai hại. Antoine Griezmann, một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất châu Âu, đã hưởng món quà từ chuỗi các lỗi của Arsenal và tung đòn trừng phạt. Đáng xấu hổ với Arsenal”.

Tờ Marca khen ngợi Atletico chơi quả cảm

Tờ Marca (Tây Ban Nha) giật tít: “Tự hào về các cầu thủ của chúng tôi”. Cây bút Alberto R. Barbero viết đầy cảm xúc sau khi chứng kiến trận hòa quả cảm của Atletico tại Emirates: “Bóng đá là niềm vui. Bóng đá là bản nhạc trữ tình. Bóng đá đôi khi là đau khổ, là sử thi. Bóng đá hiện hữu sự hi sinh, đoàn kết và tinh thần tuyệt vời của những cầu thủ. Bóng đá là ánh sáng cuối đường hầm. Bàn thắng của Griezmann là tổng hợp của những thứ đó”.

“1.500 CĐV Atletico đã khóc vì sung sướng trên khán đài. Một trận đấu đầy cảm xúc và kết quả 1-1 ở Emirates cho Atletico quá ngọt ngào. Họ là những chiến binh tuyệt vời”.

Tờ AS kinh ngạc về sức chịu đựng của Atletico

Tờ AS cũng hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của Atletico Madrid: “Arsenal hừng hực khí thế hướng về chiến thắng. Atletico đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng ý chí kiên cường, đôi bàn tay kì diệu của Oblak và những may mắn đã giúp Atletico thoát hiểm. Arsenal chắc hẳn đã rất đau khổ”.

Bài liên quan