Benteke, Sturridge và những tiền đạo ‘chân gỗ’, mài ghế dự bị vẫn hưởng lương cao hơn ‘vua dội bom’ Harry Kane

Tottenham vừa tăng lương để tưởng thưởng những thành tích vang dội Kane mới giành được. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh có lẽ sẽ buồn khi biết rằng có nhiều “chân gỗ” tại Premier League vẫn đang hưởng lương cao hơn mình.

Harry Kane là một trong những cầu thủ cày ải nhiều nhất Tottenham khi ra sân gần như trọn vẹn từ đầu mùa. Sau 20 vòng đấu, tiền đạo người Anh dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 18 bàn thắng.

Kane đang là chân sút đáng sợ nhất thế giới. Tuy nhiên, mức lương tiền đạo này hưởng khá bèo bọt.

Bên cạnh đó, Kane vượt mặt Messi (54 bàn thắng) để trở thành “sát thủ” ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong một năm dương lịch với 56 bàn. Tiền đạo 24 tuổi cũng vượt qua tiền bối Shearer lập nên kỷ lục mới tại Premier League khi trở thành chân sút có đến 38 lần lập công tại giải đấu xứ sở sương mù trong một năm dương lịch.

Với những thành tích ấn tượng này, CLB Tottenham đã nâng mức lương của Kane lên thành 110.000 bảng/tuần.

Paul Pogba của M.U hiện là cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh với 290.000 bảng/tuần. Đứng thứ 2 cũng là một cầu thủ của M.U, Romelu Lukaku với đãi ngộ 250.000 bảng/tuần từ “Quỷ đỏ”. Xếp thứ 3 là bộ đôi ngôi sao của Man City, Sergio Aguero, Yaya Toure và tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ở M.U với mức lương 220.000 bảng/tuần.
Trong BXH mức lương các cầu thủ Ngoại hạng Anh, Kane chỉ xếp thứ… 35. Mức lương của anh chỉ ngang với N’Golo Kante (Chelsea), Sead Kolasinac, Aaron Ramsey (Arsenal) hay Ashley Young (M.U) và thấp hơn cả Luke Shaw, Joe Hart hay Benteke.

Ngay cả tân binh trị giá 75 triệu bảng Virgil van Dijk của Liverpool cũng nhận lương tới 180.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ 9 ở Premier league. Đãi ngộ dành cho Van Dijk một lần nữa khiến người hâm mộ ngán ngẩm cho Kane vì mức thù lao không xứng với tài năng và đóng góp của anh cho Spurs.

Để giữ chân Kane trước sự nhòm ngó của các đội bóng kình địch, điều Tottenham cần phải làm là tăng lương cho anh. Real Madrid và M.U được cho là đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Kane. Cả hai đội bóng trên đều gặp vấn đề trong ghi bàn mùa này và sẵn sàng “phá két” vì chủ công của ĐT Anh.

Chói sáng lẽ thế nhưng Kane sẽ buồn khi biết có nhiều “chân gỗ” tại Ngoại hạng Anh, dù đá ít hơn, ghi bàn cũng ít nhưng vô tư hưởng mức lương cao hơn anh.

Daniel Sturridge (Liverpool) – 150.000 bảng: Dù không có một suất đá chính tại Liverpool nhưng Sturrigde vẫn đang vui vẻ hưởng mức lương lên đến 150.000 bảng. Về mặt hiệu quả ghi bàn thì đồng đội của Kane thậm chí đang xếp tận hạng 70 tại Ngoại hạng Anh với chỉ 2 bàn thắng và vỏn vẹn 9 lần ra sân, trong đó có tận 4 lần vào từ băng ghế dự bị sau 20 vòng đấu.

Alexis Sanchez (Arsenal) – 130.000 bảng: Với 5 bàn thắng có được sau 20 vòng đấu, Sanchez xếp tận hạng 22 trong danh sách ghi bàn mùa này. Phong độ xuống dốc thảm hại của tiền đạo người Chile xuất phát từ việc cầu thủ này không còn động lực cống hiến cho Pháo thủ. Sanchez gần như chắc chắn sẽ ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Dù vậy nếu ở lại, Sanchez chắc chắn không lo về kinh tế khi vẫn đang hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần.

Christian Benteke (Crystal Palace) – 120.000 bảng: Harry Kane có lẽ sẽ phải ganh tỵ với tiền đạo Benteke. Tiền đạo người Bỉ dù chỉ có 1 bàn thắng sau 13 lần ra sân, xếp hạng tận đáy danh sách tiền đạo ghi bàn tại Ngoại hạng Anh nhưng “nhà nghèo” Crystal Palace vẫn chịu chơi khi trả mức lương 120.000 bảng cho chân sút này. Benteke hiện tại đang “ngồi chơi xơi nước” do gặp phải chấn thương.

Wayne Rooney (Everton) – 115.000 bảng: Trở về mái nhà xưa Everton, Rooney trở thành đầu tàu gánh hàng công của đội nhà với 10 lần lập công sau 16 trận ra sân. Dù vậy, con số này vẫn khá khiêm tốn so với số lần “nổ súng” của người đàn em Harry Kane. Tuy vậy, Rooney có lẽ không quá buồn khi “gã Shrek” vẫn hưởng mức lương cao hơn Kane.

Javier Hernandez (West Ham)- 115.000 bảng: Sau 20 vòng đấu, Chicharito ra sân 15 trận và có 3 lần “nổ súng” tại Premier League cho West Ham. Có lẽ đây là nguyên nhân góp phần khiến đội bóng này đang lặn ngụp ở nhóm rớt hạng sau nửa mùa giải. Dù hiệu suất thấp, tiền đạo người Mexico vẫn hưởng mức lương khá ổn 150.000 bảng/tuần.

Theo TTVN

Bài liên quan