Bị “Gấu Nga” vùi dập không thương tiếc, báo chí Ai Cập nói lời cay đắng về Salah, đọc xong mà xót xa!

Trong khi báo chí Ai Cập hết lời chỉ trích Mohamed Salah và ĐT quê nhà, báo chí Nga lại được phen “phổng mũi” và đưa thầy trò Stanislav Cherchesov lên mây.

Thất bại trước Uruguay ở trận mở màn World Cup 2018, Ai Cập buộc phải đánh bại Nga để níu kéo hy vọng đi tiếp. Quyết tâm này càng lớn hơn khi ngôi sao số 1 của đại diện châu Phi, Mohamed Salah tái xuất sau quãng thời gian dưỡng thương. Tuy nhiên đội chủ nhà đã dội cho thầy trò Hector Cuper “gáo nước lạnh” bằng chiến thắng đậm 3-1. Cá nhân Salah chỉ có được bàn thắng trên chấm 11m.

Dù thi đấu nỗ lực, Salah vẫn bị báo giới Ai Cập chê trách vì phung phí cơ hội, khiến ĐT quê nhà thua thảm

Là cái tên được kì vọng nhiều nhất, vì vậy chân sút thuộc biên chế Liverpool hứng chịu cơn thịnh nộ từ giới truyền thông quê nhà dù anh thi đấu nỗ lực và không trực tiếp mắc lỗi trong thất bại của Ai Cập. Tờ Reyada đăng tải video 3 cơ hội ngon ăn của Salah (phút 41, 56 và 88) và chê trách cầu thủ con cưng “quá phung phí”.

Tờ Ahram cho rằng pha phản lưới nhà của trung vệ Fathy ở phút 47 đã đảo lộn mọi thứ dù Ai Cập là đội bóng chơi hay hơn trong hiệp 1.

“Ai Cập thi đấu tưng bừng, buộc Nga co cụm phòng ngự ở hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn. Để rồi pha phản lưới nhà của Fathy đã đảo lộn mọi thứ, Nga tận dụng rất tốt sai lầm này và trừng phạt thầy trò Hector Cuper”.

Trong khi đó, Nga tiếp tục trở thành cái tên được giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Tiếp nối phong độ ấn tượng từ trận mở màn (đại thắng saudi Arabia 5-0), những Golovin, Cheryshev thêm một lần làm NHM “xứ sở bạch dương” hả hê. Tờ Russia Today giật dòng tít “Nga trỗi dậy, tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng sau khi đánh gục Ai Cập của Salah”.

Tờ Tass viết: “Chiến thắng 5-0 trước Saudi Arabia giúp Nga vươn lên ngôi đầu bảng, chiến thắng trước Ai Cập thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của thầy trò Stanislav Cherchesov”.

Trong bài viết trên trang nhất, tờ Daily Mail (Anh) bày tỏ sự kinh ngạc trước hành trình của ĐT Nga ở World Cup, đồng thời khẳng định Salah không còn là cái tên từng “làm mưa làm gió” mùa giải vừa qua:

“Với tư cách chủ nhà, Nga tham dự World Cup trong nỗi lo bị loại sớm, ngay cả tổng thống Vladimir Putin cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đội tuyển quê nhà chạm trán Ai Cập và siêu sao Mohamed Salah. Nhưng ngài không cần quá lo lắng, Salah không phải Salah mà chúng ta biết, còn Nga lại thi đấu quá hay. Giờ đây họ chễm trệ ở ngôi đầu bảng và chờ đợi Uruguay đánh bại Saudi Arabia để ăn mừng tấm vé vào vòng sau (gần như chắc chắn điều này sẽ xảy ra)”.

Giới truyền thông Nga thêm một lần tự hào vì màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Stanislav Cherchesov

ĐT Nga chễm trệ ở ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối dù không được đánh giá cao trước giải

Bài liên quan