Bị hỏi về chuyện “ghi bàn và ghi bàn” Ronaldo nổi điên chưa từng thấy sau trận thua thảm

Ronaldo gần đây thường xuyên bị báo chí chỉ trích vì phong độ ghi bàn, đặc biệt là ở mặt trận La Liga. Siêu sao người Bồ đã trút hết giận dữ sau trận thua Tottenham rạng sáng nay.

Tôi đang rất bình tĩnh đây. Bây giờ, có một màn trình diễn tốt là chưa đủ với các người. Lúc nào cũng phải là bàn thắng, bàn thắng, bàn thắng”, CR7 nổi điên với các phóng viên.

Ronaldo tiếp tục: “Những thống kê hay chỉ số của tôi, tôi sẽ không nói về chúng nữa. Các người hãy tự mình lên Google, gõ cụm từ ‘Cristiano Ronaldo goals’ (những bàn thắng của Ronaldo) và đó, chúng đấy, tất cả các bàn thắng đấy. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó đâu”.

Ronaldo ghi bàn nhưng không thể giúp Real ra về dù chỉ 1 điểm

Được hỏi về việc gia hạn hợp đồng mới với Real, cầu thủ 32 tuổi cũng thẳng thừng từ chối khi nói rằng anh còn tới 4 năm giao kèo (tới năm 2021).

“Tôi đang làm rất tốt ở Real Madrid. Tôi vẫn còn 4 năm trong hợp đồng với Real Madrid và sẽ không gia hạn nữa”.

Ronaldo đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng ở La Liga khi mới có 1 bàn thắng cho Kền kền trắng sau 6 lần ra sân. Đây được coi là một phần nguyên nhân khiến Real chỉ đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đại kình địch Barca đến 8 điểm.

Tuy nhiên, CR7 đã ghi tới 6 bàn sau 4 trận tại Champions League và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở đấu trường này. Rạng sáng nay, anh cũng là người ghi bàn thắng duy nhất cho Real trong trận thua muối mặt 1-3 trước Tottenham.

Tính ra, Ronaldo đã có 7 bàn sau 10 trận mùa giải này, một con số đáng mơ ước với bất kì tiền đạo hàng đầu nào. Nhưng vì anh là Ronaldo, NHM và báo giới cần nhiều hơn thế…

Bài liên quan