Bóng đá Anh tối 18/2: Dimitar Berbatov lên tiếng cảnh báo MU

Dimitar Berbatov lên tiếng cảnh báo MU; Son Heung Min dập tắt tin đồn phản thầy Mou là những tin tức có trong tin bóng đá Anh tối 18/2.

Dimitar Berbatov lên tiếng cảnh báo MU

Chứng kiến MU liên tiếp mất điểm, cựu tiền đạo Quỷ đỏ, Dimitar Berbatov cảm thấy lo lắng. Anh nói: “Tôi cảm thấy bất ngờ khi MU để thua Sheffield United và sau đó hòa trước West Brom với ty so bong da 1-1. Đó là 2 đội bóng mà thầy trò Solskjaer phải giành 3 điểm”.

“Họ đã mắc quá nhiều sai lầm và giờ đang tụt lại trong cuộc đua với Man City. Khoảng cách giữa hai đội đã lên tới 10 điểm, và tôi tin rằng MU gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Với phong độ rất cao hiện tại, danh hiệu khó thoát khỏi tay Man City”.

“Thậm chí nếu MU tiếp tục để mất những điểm số vô duyên trước các đội yếu hơn, tôi sợ rằng họ sẽ văng khỏi Top 4. Bạn nên nhớ rằng khoảng cách giữa MU và vị trí thứ 5 của West Ham chỉ là 4 điểm. Đó là cách biệt có thể san lấp chỉ sau 1 đến 2 trận”.

Bóng đá Anh tối 18/2: Dimitar Berbatov lên tiếng cảnh báo MU

Son Heung Min dập tắt tin đồn phản thầy Mou

Trước trận gặp Wolfsberger trên sân khách trong khuôn khổ Europa League – giải đấu cứu cánh cho phần còn lại mùa giải với Tottenham, tiền đạo Son Heung Min lên tiếng trước bongdaso: “Tin đồn chỉ là tin đồn. Bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn rất tốt. Rõ ràng, tinh thần toàn đội sẽ phụ thuộc vào kết quả thi đấu.

Tôi rất thất vọng nếu Tottenham để thua, và vui mừng khi đội bóng giành chiến thắng. Ai cũng thế mà thôi. Hiện tại, tinh thần của chúng tôi đang buồn một chút với những kết quả gần đây, nhưng phòng thay đồ không có gì thay đổi. Các cầu thủ vẫn giữ sự tích cực và cười đùa. Chúng tôi đều đang tập trung cho những trận đấu tiếp theo, vì vậy đó là một tin đồn thất thiệt.”

Ancelotti thừa nhận Man City mạnh nhất nước Anh

Gục ngã trước Man City ngay trên sân nhà, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận đối thủ là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

“Chúng tôi đã nỗ lực có bàn thắng gỡ hoà, nhưng trận đấu đã có bước ngoặt lớn với bàn thứ 2 của họ. Riyad Mahrez đã dứt điểm quá tuyệt vời và chúng tôi không thể trở lại.

Tôi phải nói rằng Man City sẽ trở thành nhà vô địch, thật khó để điền bất kỳ cái tên nào khác. Thời điểm này họ sở hữu phong độ cao, chất lượng đội hình và sự tự tin lớn. Thật khó để ghi bàn trước Rodri, Ruben Dias hay Aymeric Laporte. Chúc mừng Man City.

Họ thi đấu rất tuyệt khi có bóng, họ không cho bạn nhiều quyền kiểm soát. Man City là đội bóng đá mạnh nhất và Everton không ở cùng trình độ với họ. Vì vậy chúng tôi không có gì tiếc nuối ở trận đấu này. Nếu có thì là trước Fulham (thua 2-0). ”

Bài liên quan