Chân dung người vợ ‘cướp’ sạch tiền bạc nhà cửa của Eboue khiến anh suýt tự tử

Aurelie Bertrand kết hôn với Emmanuel Eboue vào năm 2004, khi cầu thủ Bờ Biển Ngà mới 20 tuổi. Họ đã có với nhau 3 con (2 gái, 1 trai) trước khi hôn nhân tan vỡ, đẩy cựu sao Arsenal vào cảnh khốn cùng.

Năm 2002, Eboue đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi chuyển sang châu Âu chơi bóng trong màu áo K.S.K. Beveren. Bốn bàn thắng trong 70 trận ra sân không phải là dấu ấn duy nhất mà Eboue có được trong 2 năm khoác áo đội bóng nước Bỉ.

Eboue và Aurelie Bertrand trong ngày cưới năm 2004

Tại đây, Eboue còn gặp gỡ và kết duyên với Aurelie Bertrand, một cô gái người Bỉ xinh đẹp. Năm 2004, họ tổ chức đám cưới đầm ấm trong nhà thờ khi Eboue mới 20 tuổi. Ít tháng sau, sự nghiệp Eboue thăng hoa với bản hợp đồng chuyển sang khoác áo Arsenal.

Eboue gắn bó với Arsenal trong 7 năm, đạt thành tích cao nhất là ngôi á quân Champions League 2005/06. Sau đó, anh chuyển tới Galatasaray (2011-2015), giành được 3 chức VĐQG, 1 Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ và 1 cúp Quốc gia. Hợp đồng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ của Eboue trị giá tới 1,5 triệu bảng/năm, đồng nghĩa trong 4 năm ở đó, cầu thủ Bờ Biển Ngà đã bỏ túi 6 triệu bảng. Cùng với những năm đỉnh cao ở Arsenal, tổng tài sản của Eboue ước tính lên tới 20 triệu bảng.

Eboue và Aurelie Bertrand trước khi hậu vệ Bờ Biển Ngà chuyển sang Arsenal

Thời hoàng kim đó, người ta thấy Eboue cùng vợ con thường xuyên đi nghỉ dưỡng, tham dự tiệc tùng, đi siêu xe, ở dinh thự…

Những năm còn hạnh phúc của Eboue và Aurelie

Nhưng giờ đây Eboue không còn 1 xu dính túi. Cuộc hôn nhân đổ vỡ với Aurelie đã cướp đi toàn tiền bạc mà Eboue kiếm được trong những năm chơi bóng. Nhà cửa, xe, tiền mặt và quyền nuôi dưỡng 3 con chung đều thuộc về vợ Eboue. Tài sản duy nhất của anh là chiếc thẻ dùng để di chuyển trên tàu điện ngầm để đến ngủ nhờ nhà một người bạn.

Eboue kiếm được 20 triệu bảng trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp

Eboue có nền giáo dục hạn chế, anh chỉ biết chơi bóng còn quản lý tài chính giao hết cho vợ. Đó là điều đã đẩy Eboue tới cảnh khốn cùng. Eboue kể với tờ Mirror: “Tôi giật mình nhìn lại và tự chửi bản thân ‘Emmanuel, sao mày ngây thơ đến thế, tại sao trước đây mày không nghĩ đến điều này’. Toàn bộ số tiền kiếm được tôi đều đưa cho vợ để phục vụ cho cuộc sống gia đình và nuôi nấng các con. Ở Thổ Nhĩ Kỳ kiếm được 8 triệu euro thì tôi gửi 7 triệu euro về nhà. Vợ tôi đưa bất cứ giấy tờ ngân hàng nào tôi cũng ký. Tại sao ư? Vì cô ấy là vợ tôi“.

Tại Galatasaray, Eboue kiếm được 8 triệu euro thì gửi về cho vợ con 7 triệu euro

Aurelie cứ đưa giấy tờ là Eboue ký. Có lần Aurelie đưa cả nhân viên ngân hàng tới sân tập của Arsenal để chồng ký và Eboue chẳng hoài nghi bất cứ điều gì. Tới khi ra tòa, Eboue mới vỡ lẽ toàn bộ tài sản của mình đã thuộc về vợ cũ.

Đau đớn hơn khi Aurelie không cho phép Eboue gặp các con. “Tôi đã từng gần gũi với các con và làm mọi thứ vì chúng. Hai con gái của tôi có điện thoại. Chúng từng lén gọi điện cho tôi nhưng đã 2 tháng nay không có sự liên lạc nào. Tôi nhớ các con và muốn nhìn thấy chúng“, Eboue tâm sự trong cảnh cùng quẫn. Anh thừa nhận đã có lúc nghĩ đến tự vẫn vì không muốn tin vào hoàn cảnh của chính mình, vì xấu hổ với bạn bè và đồng đội cũ.

Nhưng khi ra tòa ly hôn, toàn bộ tài sản và quyền nuôi con thuộc về Aurelie

Eboue thừa nhận anh ngây thơ khi quá tin tưởng vào vợ

Trong khi đó, Aurelie vẫn hoàn toàn im lặng. Cô cùng các con đã trở về Bỉ sinh sống sau ly hôn. Căn nhà Eboue đang tá túc tại Enfield (Anh) đã được cựu WAGs này đăng tin cho thuê.

Tiếp tục chơi bóng trở lại là điều không thể với cựu hậu vệ 34 tuổi. Sau mùa giải 2014/15 phải chơi cho U21 Galatasaray vì đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã có đủ số cầu thủ nước ngoài được đăng ký, Eboue không được gia hạn hợp đồng. Giấc mơ trở lại Anh khoác áo Sunderland sụp đổ khi cựu cầu thủ Arsenal bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng do tranh chấp với người đại diện. Giờ đây, sức khoẻ không cho phép Eboue trở lại với sân cỏ. Vài tháng trước, truyền thông Thổ Nhĩ kỳ còn rộ tin đồn Eboue bị nhiễm HIV.

Eboue hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của HLV Arsene Wenger, người mà anh tôn kính Wenger như một “người cha”. Tuy nhiên Eboue đã mất điện thoại và cả số điện thoại của HLV người Pháp.

Tôi từng nói chuyện rất nhiều lần với HLV Arsene Wenger, nhưng tôi đã mất điện thoại và tất cả số điện thoại mình lưu giữ trong đó. Do vậy tôi không thể liên lạc được với mọi người”, Eboue phát biểu trên tờ Mirror.

Tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ bất cứ phía nào. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được sự trợ giúp từ CLB cũ của mình. Tôi có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Các fan của Arsenal có lẽ vẫn còn yêu mến tôi. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp vấn đề với người đại diện của mình. Tôi sẽ rất biết ơn nếu họ cho tôi một công việc”, Eboue nói tiếp.

Cuộc sống của Eboue đang rất túng quẫn

Tôi tin là mình vẫn có thể thi đấu, dù cho điều đó là rất khó khăn. Hơn nữa, tôi vẫn muốn tiếp tục chơi bóng. Nếu họ cho tôi một công việc như huấn luyện các cầu thủ trẻ, tôi sẽ làm được, dẫu cho tôi có thể xấu hổ khi gặp lại những cầu thủ mình từng sát cánh hoặc đối mặt trên sân cỏ trước kia”, cựu hậu vệ của Arsenal nói tiếp.

Trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV đã bày tỏ sự ủng hộ với Eboue. Một số người cho rằng Arsenal nên giúp đỡ cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan