Chelsea họp sa thải Conte: Ra tối hậu thư, hồi hộp chờ 2 “siêu tướng”

BLĐ Chelsea ra tối hậu thư cho Conte. Trong khi đó Luis Enrique được coi là ứng viên số 1 nhưng cũng không loại trừ khả năng Carlo Ancelotti có cuộc tái hợp “The Blues”.

 

Tối hậu thư cho Conte: Top 4 hoặc mất việc

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, tạm thời chiếc ghế HLV trưởng của Antonio Conte sẽ được giữ nguyên ở Chelsea nhưng ông sẽ được giao một nhiệm vụ tối quan trọng. Nếu Chelsea không giữ được vị trí của mình trong top 4 để có vé dự Champions League mùa sau, chủ tịch Roman Abramovich sẽ sa thải Conte.

Conte ngày hôm qua đã có một động thái rất bất ngờ, khi ông đã cho các học trò có 3 ngày nghỉ sau khi Chelsea thua Watford 1-4. Dư luận đang đồn rằng một số cầu thủ đang bất mãn với Conte và phương pháp huấn luyện của ông, nhưng đội trưởng Gary Cahill bày tỏ sự ủng hộ với HLV người Italia và cho biết các cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm cho thành tích thi đấu của đội nhà.

Cựu HLV trưởng của Barcelona, Luis Enrique, đang được cho là người sẽ kế tục Conte, nhưng Chelsea khẳng định họ chưa hề tiếp cận bất cứ ai vào lúc này. Còn về phần Conte, ông vẫn không có ý định từ chức, hợp đồng của ông vẫn còn 18 tháng với mức lương 9,6 triệu bảng/năm.

Chelsea họp sa thải Conte: Hồi hộp chờ 2 “siêu tướng”

Sau một mùa giải thành công khi giúp Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, lúc này HLV Antonio Conte đang cực kì căng thẳng. Chẳng những hết cửa bảo vệ danh hiệu từ sớm, đội bóng của Conte còn vừa tụt xuống thứ 4, có nguy cơ mất cả vé dự Champions League.

Conte được cho sắp “bay ghế”

Chỉ trong 2 tuần, ác mộng liên tiếp ập đến với Chelsea. Họ bị Arsenal loại ở bán kết League Cup sau đó thua đậm 2 trận tại Ngoại hạng Anh trước đối thủ không mạnh là Bournemouth (0-3) và Watford (1-4). Áp lực cực lớn dồn về phía nhà cầm quân người Italia.

Theo cây bút Jack Staplehurst của tờ Dailystar, Conte có thể bị Chelsea sa thải “trong ít giờ nữa”. Mối quan hệ giữa cựu HLV Juventus với chủ tịch Abramovich thực chất đã căng thẳng từ hồi hè khi ông đuổi Diego Costa rước về Morata “bom xịt”, rồi bán Matic mua Bakayoko thảm họa.

Trước đó, Conte nói sẵn sàng đối mặt với mọi thứ: “Ngày mai là một ngày mới. Tôi có thể vẫn làm HLV Chelsea, có thể không. Nhưng có vấn đề gì đâu. Tôi thấy mình thanh thản. Tôi ngủ rất ngon. Tôi đã nỗ lực tối đa. Dù CLB quyết định thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp tục”.

Abramovich dự định sẽ “trảm” Conte vào cuối mùa nhưng tình hình cấp bách buộc tỷ phú người Nga phải ra tay ngay bây giờ. Truyền thông Anh và Tây Ban Nha rộ lên, Luis Enrique sẽ là ứng viên số 1 thay thế Conte ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge.

Luis Enrique hay Carlo Ancelotti sẽ tới Chelsea?

Luis Enrique vẫn đang rảnh tay sau khi rời Barca hè 2017. Ông không ngần ngại “chữa cháy” cho Chelsea nhưng cũng thẳng thừng đòi hỏi bản hợp đồng ít nhất 18 tháng chứ không phải nửa mùa, đồng thời đòi lương ngang bằng với số tiền Conte đang nhận được trong 3 năm hợp đồng tại Chelsea, ước tính khoảng 18,5 triệu bảng.

Vấn đề này có thể khiến Chelsea suy nghĩ, hướng đến người cũ Carlo Ancelotti, vốn cũng đang thất nghiệp sau khi bị Bayern sa thải năm ngoái. Carletto từng giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh và ông được coi là “vua cúp C1”, hứa hẹn giúp “The Blues” đấu Barca ở vòng 1/8.

Bài liên quan