Đẩy Mourinho vào vòng nguy hiểm, ngôi sao 29 tuổi nhớ lại bức thư 8 năm trước của Sir Alex

Steven Defour chưa bao giờ quên bức thư ấm áp nhận được từ Sir Alex cách đây 8 năm.

Trong trận đấu với Man United tại vòng 20 Premier League, Steven Defour đã có một cú sút phạt đẳng cấp, giúp Burnley dẫn trước 2-0 ngay trên “thánh địa” Old Trafford.

Quỷ đỏ sau đó cân bằng tỉ số 2-2 nhờ cú đúp của Lingard. Tuy nhiên, việc chỉ giành nổi 1 điểm khiến CĐV Man United giận dữ và thậm chí đã một bộ phận không nhỏ đòi BLĐ sa thải Mourinho vì lối chơi thiếu sinh khí, thiếu bản sắc của đội bóng. Hệ quả là đội bóng bị Man City bỏ xa trên BXH và liên tiếp không thắng trong 3 trận gần nhất.

Steven Defour vẽ tuyệt phẩm đá phạt tại Old Trafford

Khá bất ngờ là sau trận đấu, Steven Defour lại nhắc về lá thư 8 năm trước anh nhận được từ Sir Alex. Thời điểm ấy, tiền vệ người Bỉ vẫn khoác áo Standard Liège và đang là mục tiêu chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Tiếc rằng một chấn thương nặng đã ngáng đường anh đến Old Trafford

Sir Alex hay tin liền gửi một bức thư an ủi Defour. Trong thư có đoạn: “Steven thân mến, tôi có nghe tin cậu vừa gặp chấn thương rất nặng. Tôi và toàn đội Man United muốn chúc cậu mau chóng bình phục. Steven, lúc chấn thương ai cũng lo lắng hết, đó là chuyện bình thường. Tôi chỉ nhắc cậu rằng hiện giờ các loại thuốc và những phương pháp điều trị rất tốt, cậu phải tin tưởng vào nó.

Thông qua CLB, tôi sẽ luôn cập nhật tình hình chữa trị cũng các tiến triển trong quá trình hồi phục của cậu. Chúc cậu may mắn và hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho một chặng đường dài trước mắt”.

Bức thư 8 năm trước Sir Alex gửi Defour

Vì nhiều lí do, Defour không đến với Man United chuyển sang Porto, Anderlecht rồi Burnley. 8 năm kể từ bức thư của Sir Alex, tiền vệ người Bỉ “nổ súng” tại lần đầu tới Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

Sir Alex cũng đến xem trận đấu giữa Man United và Burnley.

Với Defour, đây là một kỷ niệm đẹp. Nhưng với Man United, trận hòa Burnley đã đem tới sóng gió cho chiếc ghế của Mourinho.

Bài liên quan