Diễn biến CỰC NÓNG vụ Sanchez rời Arsenal: Chelsea và Liverpool bất ngờ tham chiến, muốn lật kèo M.U

Truyền thông Anh ngày hôm nay đồng loạt đưa tin Chelsea và Liverpool sẵn sàng “ngáng đường” Man Utd để có được sự phục vụ của tiền đạo Alexis Sanchez.

Một mình Alexis Sanchez đang là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa đông trong tháng Một 2018 này khi lôi kéo sự can dự của gần như cả nhóm Big Six Premier League, bao gồm đội bóng chủ quản Arsenal và những CLB xem anh như mục tiêu hàng đầu cần chiêu mộ.

Kế hoạch của bộ đôi Man Utd và Man City thành Manchester là rất rõ ràng, trong khi Liverpool cũng đã nhảy vào khi đang trong giai đoạn tìm kiếm sự thay thế xứng đáng cho Philippe Coutinho.

Động thái nhảy vào cạnh tranh của ông lớn vùng Merseyside hoàn toàn có thể đoán định sau khi họ mất Philippe Coutinho về tay Barcelona với giá 142 triệu bảng và rất cần một ngôi sao đẳng cấp xứng tầm thay thế. Rủng rỉnh tiền bạc như vậy, cựu danh thủ Danny Murphy lên tiếng thúc giục đội bóng cũ bạo chi cho Arsenal và chiều chuộng hết mực mọi yêu sách của Sanchez để làm nên một cú lật kèo ngoạn mục với bộ đôi thành Manchester.

Đến lượt Liverpool gia nhập cuộc đua giành… Sanchez

Phát biểu của cựu tiền vệ người Anh: “Tham vọng của Liverpool một lần nữa bị đặt dấu hỏi sau khi họ phải bán Coutinho cho Barca. Liệu họ có thực sự muốn vô địch Premier League không hay cứ thế muôn đời an phận với cuộc đua top 4?”

“Tôi nghĩ mình biết câu trả lời, ít nhất trong suy nghĩ và tư tưởng của họ. Chính thế mà một ngôi sao tấn công với đẳng cấp xứng tầm thay thế Coutinho là bắt buộc phải cập bến Anfield ngay trong tháng Một này. Đó chỉ có thể là Alexis Sanchez mà thôi.”

“Cậu ấy đã không còn lưu luyến gì với Arsenal và Liverpool nên tranh thủ thời cơ để mời gọi. Thuyết phục Sanchez bằng mọi cách có thể, đáp ứng mọi thứ mà cậu ấy muốn. Còn về phần Arsenal? Họ có đòi 50, 60 hay 70 triệu bảng cũng chiều tất đi, mình đang là người có tiền cơ mà. Sanchez, hãy đến đây và trở thành thủ lĩnh dẫn dắt chúng tôi!”

Và rồi mới nhất, tới lượt Chelsea dường như quyết định tham chiến luôn một thể. Phong độ thất vọng của hàng công với 3 trận tịt ngòi liên tiếp, đặc biệt ở bộ đôi ngôi sao Eden Hazard và Alvaro Morata, khiến HLV Antonio Conte như đang ngồi trên đống lửa.

Conte cũng thèm muốn Sanchez

Vị chiến lược gia người Ý vừa có động thái “thả thính” công khai Alexis Sanchez với phát biểu của mình: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời rồi và chắc chắn sẽ là khoản đầu tư thành công cho đội bóng nào sở hữu. Quan trọng hơn cả, mức giá của cậu ấy chỉ vào khoảng trên dưới 20 triệu bảng, quá rẻ cho một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Tôi tin nếu ở hoàn cảnh khác, các CLB sẽ cần bỏ ra xấp xỉ 80-90 triệu bảng để chiêu mộ cậu ấy.”

Mặc dù vậy, một Chelsea đến sau đương nhiên cũng rơi vào thế yếu so với các đối thủ đi trước, đặc biệt là Man Utd với khoảng 75% sẽ giành chiến thắng thương vụ gây sốc nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông trong tháng Một 2018 này.

Quỷ Đỏ không chỉ sẵn sàng đáp ứng lời đề nghị yêu cầu 35 triệu bảng cho một cầu thủ còn lại 6 tháng hợp đồng của Arsenal, hay chiều chuộng Alexis Sanchez mức lương 400.000 bảng/tuần kịch trần Premier League, họ còn chịu lót tay 5 triệu bảng cho đại diện của tiền đạo người Chile, điều mà Chelsea hay Man City quyết không chấp nhận.

M.U nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành Sanchez

Dự kiến, cuộc đua giành Sanchez có thể còn quyết liệt đến phút chót bởi cả Chelsea và Liverpool đánh giá đây là thương vụ rất đáng đầu tư.

Trong quá khứ, Chelsea từng nhiều lần “nẫng tay trên” thành công Man Utd trong một số thương vụ chuyển nhượng. Năm 2006, The Blues “đập chậu cướp hoa” John Obi Mikel khi cầu thủ người Nigeria đã đạt thỏa thuận gia nhập Man Utd. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1987 còn mặc áo đấu Quỷ Đỏ giao lưu cùng các CĐV.

Tới năm 2015, The Blues một lần nữa đánh bại Quỷ Đỏ trong thương vụ chiêu mộ Pedro. Tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập Stamford Bridge chỉ sau một cú điện thoại thuyết phục từ phía BLĐ Chelsea dù trước đó đã lên tiếng khẳng định về tương lai tại sân Old Trafford.

Theo TTVN

Bài liên quan