Đội hình gây thất vọng nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu từ đầu mùa: “Lá chắn” Real bất ngờ góp mặt

Với thành tích kém cỏi từ đầu mùa, không lạ khi những Navas, Higuain hay Oxlade – Chamberlain được trang Squawka đưa vào đội hình những cầu thủ thi đấu thất vọng nhất từ đầu mùa.

Thủ môn Keylor Navas: Mùa giải này, hàng thủ Real Madrid đang thi đấu không tốt và thủ môn Keylor Navas cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Sau 6 lần Navas ra sân tại La Liga, anh chỉ giữ sạch lưới được 2 lần. Do đó, có thể hiểu được nguyên nhân Real Madrid muốn đưa De Gea hay Donnarumma về Bernabeu thay thế anh.

Trung vệ Joel Matip: Hàng thủ tệ hại của Liverpool từ đầu mùa có “đóng góp” không nhỏ của Joel Matip. Thi đấu cùng một trung vệ kém chắc chắn khác là Dejan Lovren, đáng ra Matip phải là chỗ dựa cho hàng thủ Liverpool thì anh lại thường mắc lỗi, khiến “The Kop” để thủng lưới tới 12 bàn chỉ sau 7 trận đầu mùa.

Trung vệ Ashley Williams: Được đưa về Everton để thay thế vai trò của Phil Jagielka nhưng có vẻ như Williams còn không thể hiện được những phẩm chất của anh như khi còn ở Swansea. Mùa giải này, Squawka thống kê Williams đã mắc tới 2 lỗi phòng ngự nghiêm trọng, và có một màn trình diễn thảm họa với CLB Apollon Limassol tại Europa League.

Trung vệ Jose Gimenez: Gimenez vốn là một trung vệ chắc chắn của Atletico trong 2 mùa trở lại đây, nhưng lại xuống phong độ khi mùa bóng mới bắt đầu. Một thống kê đáng chú ý là 3 trận anh không thể ra sân mùa giải này thì Atletico đều không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, Gimenez vẫn là một cầu thủ trẻ tiềm năng, và vẫn có thời gian để sửa chữa sai lầm của mình.

Chạy cánh phải Alex Oxlade – Chamberlain: Kể từ khi chuyển tới Liverpool, Oxlade – Chamberlain chỉ mới ra sân tổng cộng 79 phút nhưng “ảnh hưởng” anh tạo ra cho đội bóng mới là không hề nhỏ. Kể từ khi ký hợp đồng với Oxlade – Chamberlain, Liverpool mới chỉ thắng được 1 trận và trong khoảng thời gian đó họ thua Man City tới 0-5. Còn với Arsenal, từ khi bán Oxlade – Chamberlain, “Pháo thủ” đã thắng 6 trong tổng số 7 trận.

Tiền vệ trung tâm Renato Sanches: Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2016 giờ phải chật vật tìm chỗ đứng trong màu áo Swansea City. Không có chỗ đứng ở Bayern Munich, Sanches chuyển tới Swansea là điều dễ hiểu nhưng trong 4 trận đá cho đội bóng mới, Sanches chỉ tắc bóng thành công 3 trong 10 lần, đạt tỷ lệ rất thấp là 30%.

Tiền vệ trung tâm Granit Xhaka: Xhaka khởi đầu mùa giải khá ấn tượng trong trận đấu với Leicester City, nhưng từ đó đến nay anh đã xuống phong độ rất nhiều. Trong 11 cơ hội anh tạo ra cho đồng đội từ đầu mùa thì đến 5 lần là trong trận đấu với Leicester kể trên. Đó là chưa kể tỷ lệ chuyền chính xác của Xhaka chỉ là 83%, con số thấp với một tiền vệ.

Chạy cánh trái David Alaba: Một trong những “tội ác” của Ancelotti ở Bayern Munich là ông đã biến David Alaba từ một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới trở thành hậu vệ cánh tầm thường và rất hay chấn thương. Phong độ của anh cũng suy giảm rất nhiều, và màn trình diễn tệ hại khi đối đầu Kylian Mbappe trong trận đấu với PSG là ví dụ.

Tiền vệ công Angel Di Maria: Hè này, Paris Saint Germain đã chi tới hơn 400 triệu euro để đưa về Neymar và Mbappe, những người chơi cùng vị trí với Di Maria. Không được thi đấu thường xuyên, tiền vệ người Argentina xuống phong độ là điều dễ hiểu. Mùa này anh ra sân 5 lần, nhưng chỉ tạt thành công 3 trong 25 quả, đạt tỷ lệ 12%.

Tiền đạo Gonzalo Higuain: Sau 3 năm liên tiếp không có kì nghỉ hè khi phải cùng tuyển Argentina chinh chiến ở World Cup và Copa America, cuối cùng Higuain đã có một mùa hè nghỉ ngơi trọn vẹn. Hóa ra, điều này lại có hại với anh khi vào mùa giải mới, Higuain đã không giữ được phong độ vốn có. Sau 7 trận, anh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn.

Tiền đạo Luis Suarez: Bốn năm liền Suarez là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, nhưng mùa này mọi thứ có vẻ như đang chống lại anh. Sau 4 trận, Suarez mới ghi được 2 bàn và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của anh cũng chỉ là 20% (tức sút 5 vào 1). Ở trận đấu mới nhất, Suarez còn căng thẳng tới mức tự xé rách áo thi đấu của mình.

Đội hình các cầu thủ thi đấu thất vọng nhất từ đầu mùa, được Squawka sắp xếp theo sơ đồ 3-4-1-2.

Bài liên quan