Đòi ra đi ngay sau chung kết C1, Ronaldo bị đại ca Ramos “dằn mặt” ngay trong phòng thay đồ và cái kết…

Real Madrid đã có chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, mặc dù vậy niềm vui của Ronaldo không trọn vẹn khi anh quá lu mờ tại Kiev.

“Đại ca” Ramos nóng mặt, Ronaldo hối lỗi?

Ngay sau khi trận chung kết Champions League 2017/18 kết thúc với chiến thắng cho Real Madrid, cả Cristiano Ronaldo và Gareth Bale lại khiến dư luận tò mò khi họ có những phát biểu với hàm ý rằng họ đang tính rời Madrid để thi đấu ở nơi khác.

“Trong những ngày tới tôi sẽ có quyết định về tương lai của mình. Được thi đấu cho Real Madrid là một vinh hạnh”, đó là câu phát biểu của Ronaldo. Trong khi đó Bale thậm chí còn thẳng thắn hơn, nói: “Tôi cần được thi đấu thường xuyên hơn”.

Ngay sau khi những phát biểu này được phát ra, những người Real đã có phản ứng tức thì. Đội trưởng Sergio Ramos dù thân thiết với Ronaldo đã phải lên tiếng cho biết: “Cristiano cần giải thích những gì cậu ta muốn nói, và cậu ta cần giải thích ngay hôm nay”.

Cuối cùng thì chính Ronaldo đã phải lên tiếng xin lỗi. Anh nói: “Tôi nghĩ câu nói của tôi đã bị đặt ra ngoài văn cảnh, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đây không phải là lúc đề cập tới chuyện cá nhân. Đoạt chức vô địch Champions League luôn là một điều đặc biệt, huống chi tôi vừa vô địch 3 lần liên tiếp”.

Trong khi Ronaldo đã xin lỗi, phía Bale vẫn không có phản ứng gì và HLV Zinedine Zidane đã phải nhấn mạnh rằng ông không có thành kiến gì với Bale. “Mọi việc tất nhiên có thể luôn trở nên phức tạp do mỗi người đều lo cho mình trước tiên, và tôi thừa nhận có những lúc Gareth rất xứng đáng được đá chính. Ngày hôm nay cậu ấy vừa tạo ra khác biệt lớn nhất của trận chung kết”, Zizou phát biểu.

Ronaldo úp mở tương lai, bị nghi đòi ra đi

Real Madrid đã có cú hat-trick vô địch Champions League, đây là danh hiệu thứ 13 trong lịch sử đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Riêng với cá nhân Ronaldo, siêu sao người Bồ đã sở hữu 5 chiếc cúp bạc danh giá và là vua phá lưới mùa giải năm nay.

Thế nhưng, màn trình diễn của Ronaldo trước Liverpool trong trận chung kết quá mờ nhạt. Cả trận siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có 1 cú dứt điểm trung khung thành, 1 đường chuyền nguy hiểm và cũng chỉ 1 lần thắng không chiến.

Phát biểu sau trận chung kết, Ronaldo khiến người hâm mộ sốc khi bất ngờ nhắc đến chuyện đi hay ở trong mùa hè này. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tận hưởng đầy đủ vinh quang với Real Madrid nên việc anh muốn chia tay “Los Blancos” trên đỉnh cao danh vọng cũng là điều dễ hiểu.

Real Madrid đã làm nên lịch sử và chúng tôi phải tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ nghỉ ngơi và nhấm nháp hương vị của nhà vô địch châu Âu.

Ai là người chơi hay nhất trận chung kết và xa hơn là cả mùa giải, ai ghi nhiều bàn thắng hơn, ai vô địch nhiều hơn đối với tôi không còn quan trọng. Real là một tập thể và tôi hạnh phúc với thành quả đã giành được.

Tương lai của tôi cũng không là đề tài nóng bỏng nữa. Đây không phải thời điểm nói về tương lai cho dù sau đây điều gì cũng có thể xảy ra”, Ronaldo khiến NHM bất ngờ.

Theo ghi nhận của nhà báo JL Calderón (Marca) tác nghiệp tại Kiev, Ronaldo không quá vui mừng khi chia vui cùng đồng đội. Anh lặng lẽ nhận cúp và thu mình, giữ khoảng cách nhất định với các cầu thủ Real.

Phát biểu gây sốc này của Ronaldo đã kinh động đến Chủ tịch Perez. Người đứng đầu “Nhà trắng” đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ. “Ronaldo đã có 5 chức vô địch Champions League. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời và xứng đáng với thành công đó. Tôi tin rằng CR7 đang hạnh phúc tại Madrid, tương lai của anh ấy ư? Tôi đang chuẩn bị một bản hợp đồng”.

 

Bài liên quan