Đồng loạt trút “mưa bàn thắng” vào lưới đối thủ, Chelsea và Liverpool tạo sức ép khổng lồ lên M.U

Chelsea và Liverpool đã không phải mất quá nhiều sức lực để giành trọn 3 điểm tại các trận đấu vòng 12 Premier League.

Trước những lo ngại về vấn đề thể lực cầu thủ sau loạt trận đấu của các ĐTQG, cả Chelsea và Liverpool đều giúp CĐV nhanh chóng cảm thấy an tâm.

Trên sân khách, Chelsea sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Morata. Tiền đạo người TBN băng vào đá bồi sau tình huống Hazard dứt điểm bị thủ môn đẩy ra.

Vài phút sau, Morata “trả lễ” người đồng đội bằng pha kiến tạo chính xác. Không cho West Brom kịp “hoàn hồn”, Chelsea nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 38. Fabregas “dọn cỗ” để Alonso ghi tên mình lên bảng điện tử.

West Brom tỏ ra quá “mềm” đối với Hazard.

Với cách biệt quá an toàn, The Blues không duy trì lối chơi dồn dập trong hiệp hai. Dù vậy, họ kịp có thêm bàn thắng thứ tư. Vẫn là đường chuyền sắc lẹm từ chân Fabregas, Hazard bình tĩnh xử lý trước khi sút tung lưới.
Chiến thắng 4-0 hoàn toàn làm hài lòng các CĐV Chelsea. The Blues tạm thời vươn lên thứ 2 trên BXH, vượt qua Man United.

Chung cuộc: West Brom 0-4 Chelsea

Bàn thắng:

Chelsea: Morata 17′, Hazard 23′-62′, Alonso 38′

Đội hình ra sân

 

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool gặp ít nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Southampton. Nhưng Salah đã chứng minh được đẳng cấp khi HLV Klopp cần đến anh.

Salah là người hùng của Liverpool.

Cú đúp chỉ trong vòng 11 phút (phút 31 và 41) của chân sút người Ai Cập giúp Lữ đoàn đỏ chiếm ưu thế quá lớn. Những phút sau đó, Liverpool vẫn tạo ra thêm các cơ hội. Nhưng chỉ có thêm Coutinho lập công.

Thắng lợi 3-0 đưa Lữ đoàn đỏ trở lại vị trí thứ 5 trên BXH. Khoảng cách giữa Liverpool với đội xếp thứ tư Tottenham giờ chỉ còn là 1 điểm và thầy trò HLV Klopp đang hừng hực khí thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Chung cuộc: Liverpool 3-0 Southampton

Bàn thắng:

Liverpool: Salah 31′-41′, Coutinho 68′

Đội hình ra sân

Bài liên quan