Hàng công loạn “đao pháp”, thần may mắn giúp M.U hạ gục tân binh

Chỉ có may mắn mới giúp Man United vượt qua được Brighton trong một ngày hàng công chơi tệ đến khó tin, dù cho đối thủ kém hơn về mọi mặt.

Ra sân với một đội hình gần như mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, MU nhập cuộc rất nhanh với ý đồ đàn áp đối thủ. Chỉ mất 3 phút, Man Utd đã có cơ hôi đầu tiên. Thế nhưng ở tình thế khá thuận lợi, tiền đạo chủ lực của Quỷ đỏ, Romelu Lukaku lại tung ra cú sút lên trời.

Sau khoảng 10 phút tấn công mà không tạo được hiệu quả, MU bắt đầu đá chậm lại, Brighton tận dụng cơ hội cố gắng đá kiểm soát nhưng bất thành, rồi quay về ‘đổ bê tông’ từ rất sớm.

M.U bế tắc toàn tập

Trong khi MU bế tắc với những pha treo bóng bổng, đội khách cũng thi thoảng tổ chức được những pha phản công. Phút 31, Brighton tận dụng pha vào bóng hụt của Ashley Young để tổ chức đợt phản công nguy hiểm bên cánh trái, rất may đội trưởng Antonio Valencia đã kịp bọc lót kịp thời cho bộ đôi trung vệ của Man Utd.

Hiệp 1 kết thúc với sự bế tắc của MU, bước sang hiệp 2, Quỷ đỏ tổ chức tấn công bài bản hơn và tỏ ra rất nỗ lực, nhưng họ cần phải có may mắn để ghi bàn thắng.

Phút 66, từ một tình huống phạt góc, bóng bật ra và Ashley Young tung cú sút xa. Cú sút chạm đúng người hậu vệ Brighton đổi hướng vào góc chết, mở tỷ số trận đấu. Theo thống kê chính thức, bàn thắng được tính cho trung vệ Dunk (phản lưới).

MU thắng nhọc nhờ cú đá may mắn của Young

Sau bàn thắng này, cả MU và Brighton đều không tấn công quá nhiều. Quỷ đỏ kiểm soát tốt và phòng ngự chặt, qua đó giành trọn 3 điểm nhờ trận thắng tối thiểu.

Mourinho hẳn sẽ phải rất đau đầu với “mũi đinh ba” Lukaku – Rashford – Martial trên cao nhất hàng công, bởi dù được sự hỗ trợ rất lớn ở phía sau từ Mata, Pogba và Matic. Nhiệm vụ tấn công hóa ra lại được đặt trên vai một hậu vệ cánh – Ashley Young. Thậm chí từ đầu trận cho đến khi bị thay ra để nhường chỗ cho Mkhitaryan, Martial hầu như mất hút.

Nếu đều tìm một điểm tích cực ở đội bóng chủ sân Old Trafford, thì đó chỉ có thể là Lindelof, nhưng trung vệ người Thụy Điển này cũng chỉ chơi ở mức “vượt qua chính mình” khi cùng với Smalling, cặp trung vệ này liên tục để bóng được căng ngang cắt qua mặt thủ thành David de Gea trong sự thót tim của những người hâm mộ Quỷ đỏ.

Giữ lại đủ 3 điểm cho Old Trafford, nhưng Mourinho cùng Man United vẫn còn đó chất chứa nỗi lo, bởi chỉ một tuần nữa, họ sẽ phải đối đầu với Arsenal trên Emirates và thêm một tuần nữa là cuộc “đại chiến” với Man City – đối thủ cùng thành phố vẫn đang gác đến 5 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận ở thời đểm này.

Tỷ số: Man United 1-0 Brighton

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Young, Matic, Pogba, Mata (Ibrahimovic 62′), Rashford (Fellaini 80′), Martial (Mkhitaryan 71′), Lukaku

Brighton: Ryan, Bruno, Dunk, Duffy, Bong, Knockaert, Stephens, Propper, March, Gross, Murray
Ghi bàn: Lewis Dunk (66′ đá phản)

Bài liên quan