Hé lộ sự thật đằng sau hành động phi vào sân, quát thẳng mặt cầu thủ Southampton của Pep Guardiola

Thuyền trưởng Man City nói như quát vào mặt tiền vệ Nathan Redmond (Southampton), sau khi trận đấu giữa hai đội kết thúc.

Trong lúc đi chúc mừng học trò Man City, HLV Pep Guardiola tiến đến đứng đối mặt với Nathan Redmond của đội khách Southampton.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói như quát vào mặt tiền vệ Southampton, với điệu bộ hùng hổ và dáng vẻ như muốn nuốt sống cầu thủ sinh năm 1994.

Hùng hổ là vậy song Pep không có ác ý. Ông chỉ ngợi khen Redmond.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Pep tiết lộ lý do “sấy tóc” Redmond: “Tôi vào sân để nói cho Redmond biết cậu ấy đã chơi hay thế nào. Southampton sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, trong đó có Redmond. Cậu ấy đấu tay đôi rất hay. Nhưng đội khách hôm nay không muốn chơi bóng. Họ lãng phí thời gian kể từ phút thứ 9. Tôi chỉ muốn họ cùng thi đấu với Man City”.

Pep trước đây từng có màn chỉ đạo kèm ngợi khen hết sức đáng sợ với tài năng trẻ Joshua Kimmich.

Pep ăn mừng phấn khích với bàn thắng phút 90+6 của Sterling. Chiến thắng giúp Man City phá kỷ lục nội bộ. Đây là lần đầu tiên Man xanh thắng 12 trận liên tiếp ở Premier League.

Pep nói về chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ khó chơi: “Đây là cái kết thực sự viên mãn. Chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa. Southampton đã cho 10 cầu thủ lèn chặt vùng cấm, thật khó đánh bại họ. Họ đã có những cơ hội trong hiệp một. Mọi đội bóng đều chơi tình huống cố định tốt hơn Man City. Họ mạnh hơn chúng tôi trong những tình huống đó nhưng Man City đã kiên nhẫn”.

Bảng xếp hạng Premier League.

Bài liên quan