HLV Lê Thụy Hải: HAGL mắc bẫy Hà Nội; Nên để Bùi Tiến Dũng nghỉ 1, 2 trận

Theo HLV Lê Thụy Hải, không chỉ vượt trội HAGL về chuyên môn, con người mà Hà Nội còn rất biết cách để vờn tâm lý đối thủ, qua đó “bóp chết” CLB phố Núi.

HAGL thua Hà Nội về con người, về chuyên môn và cả tâm lý, cách chuẩn bị cho trận đấu?

Trận đấu giữa HAGL với Hà Nội đã diễn ra mà chẳng có bất cứ bất ngờ nào về mặt chuyên môn. Lứa Công Phượng thua Hà Nội với tỷ số đậm nhất trong 4 mùa qua, 0-5. Nhưng điều bất ngờ là, lần này các cầu thủ phố Núi lại tỏ ra nóng vội từ rất sớm, dù tận phút 32 họ mới thủng lưới.

So với những lần trước gặp HAGL, Hà Nội lần này đá với cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, đó chính là cách đội chủ nhà dụ đối thủ vào bẫy.

“Về mặt trận đấu, HAGL không có gì hơn Hà Nội, chúng ta thấy rất rõ. Điều ấy thể hiện ngay cả khi họ đủ người. Hà Nội chơi chưa mạch lạc lắm nhưng HAGL không có gì. Đội khách chơi bóng bổng nhiều quá. Họ vẫn có cơ hội nhưng đánh đầu rất kém, chứng tỏ việc họ đá bóng bổng tốt nhưng không đồng bộ, thiếu khâu dứt điểm.

Ngay cả khi vẫn còn đủ người, HAGL phối hợp nhưng không tạo ra được khó khăn cho Hà Nội. Hà Nội đá như vờn HAGL. Họ làm đối phương lúng túng, rơi vào thế nóng nảy, cứ nghĩ phải nỗ lực hơn, nỗ lực hơn… và bị hỏng”.

Bị Hà Nội ép sân và dẫn 0-1 chưa phải điều quá tồi tệ với HAGL, thế nhưng phút 45+3, Tăng Tiến lại vào bóng bằng gầm giầy với Duy Mạnh, trong một pha bóng hoàn toàn không đáng, dẫn tới đẩy đội bóng vào muôn vàn khó khăn.

Ngay cả cách tiếp cận trận đấu của Hà Nội trước HAGL cũng cho thấy sự toan tính vô cùng kĩ lưỡng. Có nhiều ngôi sao U23 tài năng nhưng Hà Nội chỉ bố trí 3 cầu thủ lứa này thi đấu từ đầu trận.

“Hà Nội chơi thận trọng và sử dụng những người tốt nhất, ví dụ Văn Quyết trở lại và được sử dụng. Các ngoại binh của HAGL tích cực nhưng chưa mang lại gì so với ngoại binh Hà Nội nên đội khách rất thiệt thòi.

HAGL đá rất lúng túng, rồi bị vờn nên hoảng loạn, nóng giận, không kiềm chế được. Xuân Trường cũng không kiềm chế được do bị đối thủ vờn (nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 64).

HAGL chưa phải là đội đá áp đặt được đội khác. Không áp đặt được thì anh nóng nảy, mất đi bản lĩnh, rất là đáng trách. Tôi không thích các bạn trẻ mà lại chơi như thế.

Xuân Trường và đồng đội vỡ trận trước Hà Nội.

Chính việc họ xác định sẽ lọt vào top 3, rồi có ngôi vị Á quân châu lục khiến các em nghĩ mình phải thế này thế kia, rồi tự nhiên mất đi cách chơi, mất đi sự tự chủ, tự tin. Khi anh nóng vội thì đá nhanh, dẫn tới cách chơi bị phá vỡ.

Họ nghĩ mình như đã nghiễm nhiên được top 3 nên mất đi bản lĩnh, khả năng, cứ hùng hục hùng hục nghĩ mình phải thắng. Như thế thì khó lắm”.

Theo HLV Lê Thụy Hải nhận định, Moses chính là nhân tố nổi bật bên phía Hà Nội ở trận này dù không ghi bàn. Anh là người đã giúp tuyến giữa của Hà Nội vượt trội hoàn toàn tuyến giữa của HAGL, từ đó giúp đội chủ nhà có thế trận trên chân.

Về phần Quang Hải, sau khi vào sân thay người đã có được bàn thắng và nhận nhiều lời ca ngợi. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng người hâm mộ không nên quá khen ngợi cầu thủ này.

“Khi Quang Hải vào thì lợi quá rồi. Em quá hiểu phải chơi như thế nào. Và bàn thắng của em cũng như mọi bàn khác thôi. Tình thế đó em vào sân đá quá dễ, làm sao mà không chơi được. Bản thân em cũng là người có bản lĩnh”.

Hà Nội có chiến thắng xứng đáng trước HAGL.

Thanh Hóa cần phải thay HLV sớm hơn

Vào lúc 17h00 hôm nay, 5/4 còn có trận đấu giữa Khánh Hòa vs Thanh Hóa. Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 1-3. Sau trận, có thông tin BLĐ Thanh Hóa đã ra quyết định sa thải HLV ngoại Marian Mihail.

Trước thông tin này, HLV Lê Thụy Hải nhận xét: “Tôi nghĩ như thế là hợp lý. Tại sao Thanh Hóa có lực lượng như vậy mà lại đá kém thế (2 thắng, 2 thua sau 4 vòng đầu). Có một điều chúng ta dễ nhận thấy là dưới thời HLV này, Thanh Hóa gần như mỗi trận chơi 1 đội hình.

Ông Marian Mihail sắp xếp cầu thủ rất khác nhau. Tôi nghĩ có thể ông ấy làm việc ở bóng đá châu Âu, nên cách nhìn nhận có khác. Nhưng rõ ràng là ông ấy đang có vấn đề về cách đánh giá cầu thủ.

Nhiều cầu thủ bị thay đổi vị trí quá, nhiều người tốt thì không được dùng, nhiều người chưa quen với đội như anh Vũ Minh Tuấn lại được dùng. Tôi không biết BLĐ có tác động gì vào nhân sự không nhưng như vậy là chưa được. Đáng lẽ, Thanh Hóa phải thay HLV từ sớm hơn rồi”.

Khi được hỏi, nếu thay HLV, Thanh Hóa nên chọn một chiến lược gia nội hay ngoại, HLV Lê Thụy Hải đã tiến cử một người: “Nếu là chọn HLV nội thì tôi nghĩ nên chọn anh Hữu Thắng. Anh ấy là một người có tài mà tôi nghĩ là phù hợp. Anh ấy đã nghỉ cũng lâu rồi”.

Một điểm đáng chú ý ở trận thua của Thanh Hóa trước Khánh Hòa là màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn này đã nhiều lần mắc sai lầm, dẫn tới các bàn thua. Ở phút 12, khi Khánh Hòa đá phạt góc thì Tiến Dũng lại không quyết đoán giữa việc lao ra hay ở lại khung thành, để rồi chỉ biết đứng nhìn khi đối phương đánh đầu.

Ở phút 58, Tiến Dũng cũng bị thủng lưới khá đơn giản, trong một pha bóng cầu thủ đối phương đột phá rồi sút xa. Đến bàn thua thứ 3 ở phút 86, Tiến Dũng tiếp tục mắc lỗi, khi chần chừ không lao lên phối hợp với hậu vệ đội khách để truy cản đối phương. Kết quả là Tiến Dũng để bị vượt qua và thủng lưới.

“Vấn đề của Tiến Dũng là cậu ấy chưa có được sự quyết đoán để ra các quyết định chính xác trong trận đấu. Tiến Dũng chỉ có khả năng phản xạ tốt, còn khả năng quán xuyến vùng cấm còn khá kém” – HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Khi được hỏi với các HLV, sẽ cần làm gì để giúp đỡ Tiến Dũng, ông Hải góp ý: “Khi Tiến Dũng chưa tốt, nên để em ấy nghỉ 1, 2 trận, nhìn lại vấn đề. Tất nhiên HLV phải giúp đỡ em ấy nhìn ra vấn đề và khắc phục, chứ không phải đổ hết lỗi lên đầu. Chúng ta không tung hô các em quá và cũng không chỉ trích quá khi các em mắc sai lầm”.

Bài liên quan