Không trách Lukaku một lời nào, Mourinho bất ngờ đổ tội lỗi lên đầu một người khác

Dù mắc sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của Man United nhưng Lukaku không hề bị ông thầy quở trách.

2 bàn thua oan nghiệt khiến Man United thất bại 1-2 trước Man City. Với khoảng cách 11 điểm, Quỷ đỏ gần rất khó để lật ngược thế cờ. Mourinho hẳn nhiên không vui với trận thua, nhưng cũng chẳng vì thế mà chỉ trích các học trò:

Cảm giác đầu tiên của tôi là tiếc nuối, tiếc cho trọng tài Michael Oliver khi ông ấy đã làm tốt cả trận nhưng lại mắc sai lầm đúng tình huống quan trọng. Nếu pha bóng của Ander Herrera là một quả penalty, tỉ số sẽ là 2-2, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Giống như mùa giải trước khi Rooney bị Bravo tác động mà chẳng hề có penalty. Tôi thấy Michael Oliver thật không may mắn vì bỏ qua quả phạt đền rõ ràng“.

Mourinho không trách Lukaku.

Người đặc biệt cho rằng Man United chơi không hề tệ trận này: “Chúng tôi đã thủng lưới 2 bàn theo cách không thể tin nổi. Ngoài ra, chúng tôi chơi rất tốt.

Con số thống kê chỉ ra Man City cầm bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn. Phải thừa nhận họ là một tập thể chất lượng. Nhưng rõ ràng chúng tôi lường trước và vô hiệu hóa được các mảng miếng của họ.

Có vẻ như cuộc đua vô địch đang sớm chấm dứt. Man City là đội bóng mạnh và không những thế còn được nâng đỡ bởi may mắn. Vị thần cai quản bóng đá đứng sau lưng họ lúc này”.

Pep thêm một lần thắng Mourinho

Pep Guardiola, người chiến thắng, thì tranh chủ mỉa mai đồng nghiệp: “Mùa trước cũng thế, hôm qua cũng thế, lúc nào Mourinho cũng chỉ luôn miệng nói về trọng tài. Chúng tôi đến đây chơi thứ bóng đá của mình và giữ bóng đến 75%. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể đá giống như Barcelona tại nước Anh.

Bóng đá thật kỳ diệu và không nói trước được điều gì. Ai cũng nói Man City tấn công nhưng không ai nhắc đến các tình huống cố định. Và rồi chúng tôi ghi 2 bàn từ nó.

Chiến thắng này thật đặc biệt. Nhưng vài ngày nữa, Man City phải hành quân đến sân Swansea trong thời tiết mùa đông. Bây giờ mới là tháng 12, nếu chúng tôi vẫn dẫn họ 11 điểm và thắng trận derby vào tháng Tư, lúc ấy tôi mới dám nói về chức vô địch”.

Pep Guardiola khẳng định đối với riêng cá nhân ông, đây vẫn chưa phải chiến thắng tuyệt vời nhất của mình trước Quỷ Đỏ thành Manchester:

“Không, với tôi thì luôn là trận chung kết Champions League năm 2011 trên sân Wembley ở London. Chiến thắng ngày hôm nay trước Man Utd có lẽ vẫn chưa thể sánh bằng 20-25 phút đầu trận đó được khi đội bóng của tôi thậm chí chơi áp đảo hơn nhiều. Màn trình diễn của Barcelona đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.”

Pep Guardiola như thể xát thêm muối vào nỗi đau của mỗi CĐV MU khi gợi nhắc lại trận chung kết Champions League cách đây hơn 6 năm, thời điểm một Barca ở cực thịnh của ông đã đè bẹp Quỷ Đỏ với tỷ số 3-1 ngay trên đất Anh để lần thứ tư khi đó nâng cao chiếc cúp bạc danh giá nhất Châu Âu. Với những gì Man City đã và đang thể hiện, đó cũng có lẽ là mục tiêu của vị chiến lược gia tài năng trong mùa giải này khi chức vô địch Premier League gần như đã nằm trong tầm tay.

Bài liên quan