Lingard chói sáng thần thánh trong ngày 3 thầy trò Mourinho, Ibra, Lukaku suýt “giật sập” Old Trafford

Trong ngày Mourinho vừa “giải quyết chế độ” cho Ibrahimovic, vừa không muốn phải để Lukaku ngồi ngoài, sự kết hợp này tạo nên một bi kịch cho Quỷ đỏ, ngay trên Old Trafford.

Trước trận đấu vòng 20 Ngoại hạng Anh giữa Man Utd và Burnley, HLV Jose Mourinho cho rằng đội khách là ứng cử viên tranh suất tham dự cúp châu Âu ở Premier League mùa này. Mourinho tin rằng Burnley có thể thách thức top 6 Premier League khi mùa giải kết thúc. Nếu lọt top 6, đội bóng của Sean Dyche sẽ có cơ hội tham dự cúp châu Âu mùa tới.

MU nhận bàn thua từ rất sớm

Đúng như dự đoán của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Burnley đã khiến cho Man Utd gặp muôn vàn khó khăn. Lukaku cho thấy mình rất có duyên với… mành lưới của David de Gea. Lại thêm lần nữa sau 2 pha “kiến tạo” cho Man City “đánh sập” Nhà hát của những giấc mơ, pha lùi về sát khung thành và lại… đánh đầu hụt ngay từ khi trận đấu mới chỉ trôi qua có 3 phút và 3 giây đã biếu không cho đội khách bàn mở tỷ số, và bàn thua ấy cũng xuất phát từ pha phạm lỗi của Rojo.

Tình huống MU bị thủng lưới từ pha sút phạt đẹp mắt của Defoe

Nào đã hết, khi trên hàng công Lukaku vẫn loay hoay, còn Ibrahimovic vừa chạy vừa thở bởi sức nặng của tuổi tác và chấn thương, thì Man United lĩnh cú đòn choáng váng thứ hai, lần này là từ pha sút phạt tuyệt tác khiến David de Gea bay hết tầm vẫn chẳng thể chạm bóng của Steven Defour.

Tai họa ấy, dĩ nhiên là đến từ sự sắp xếp đầy tính chủ quan và quá đỗi liều lĩnh của Jose Mourinho, với niềm tin mù quáng vào Ibrahimovic. Lần cuối cùng trên Old Trafford, Man United lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở Premier League đã là hơn 8 năm trước, với trận thắng 5-2 đầy cảm xúc trước Tottenham, đội cũng vừa thắng 5-2 hôm nay.

Bị dẫn trước 2 bàn khiến HLV Mourinho phải có sự điều chỉnh trong hiệp 2, ông yêu cầu học trò tấn công dồn dập hơn và điều này đã được phát huy tác dụng. Phút 53, Young chuyền sệt, Lingard giật gót điệu nghệ. 1-2 cho MU.

Lingard nhen nhóm hi vọng cho MU

Có bàn thắng rút ngắn cách biệt, Quỷ đỏ tiếp tục tấn công. Và sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì điều gì đến cũng đã đến, ở phút thứ 90+1, Lingard đóng vai người hùng khi ra chân chớp nhoáng trong một tình huống lộn xộn, đưa bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Burnley.

Lingard tỏa sáng rực rỡ giành lại 1 điểm quý giá cho MU

Có là những fan hâm mộ đích thực của Quỷ đỏ mới cảm giác được hiệp 2 trận đấu ngắn đến thế nào, mới cảm nhận được nỗi đau của sự vô vọng mà những chân sút Man United miệt mài tạo ra, với “món quà” mà thầy trò Mourinho tặng cho đối phương ngay trong ngày Boxing Day.

Pogba miệt mài với những cú sút xa, Lukaku loay hoay trong vòng cấm, Mkhitaryan và Mata nỗ lực như hôm nay là ngày tận thế, trước một Burnley kiên cường, một Nick Pope xuất sắc trong từng pha cản phá. Và may mắn cũng đã tìm đến với Man United ở phút bù giờ với bàn thắng san bằng tỷ số, cũng lại của Lingard. Man United “thoát chết”, nhưng chẳng thể vui nổi..

Old Trafford thêm lần nữa chìm trong đêm đông buồn thảm, niềm tin vào một Man United chơi để vớt vát chút thể diện sau khi hai tay dâng tặng ngôi vô địch cho đối thủ Man City thêm một lần nữa sụp đổ. Sir Alex Ferguson buồn bã trên khán đài nhìn một Man United lừng lẫy của mình đang chìm dần vào khủng hoảng, vào quên lãng, chìm nghỉm giữa Premier League hào nhoáng.

Với kết quả này MU có được 1 điểm và vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên BXH, tuy nhiên họ đã bị Chelsea thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: MU 2-2 Burnley

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Young, Jones, Rojo, Shaw, Mata, Pogba, Matic, Rashford, Lukaku, Ibrahimovic.
Dự bị: Lindelof, Lingard, Blind, Romero, Ander Herrera, Mkhitaryan, Tuanzebe.

Burnley: Pope, Bardsley, Long, Mee, Taylor, Cork, Gudmundsson, Hendrick, Barnes, Arfield, Defour.
Dự bị: Lowton, Marney, Vokes, Westwood, Walters, Wells, Lindegaard.

Bàn thắng: Lingard 53′, 90’+1 – Barnes 3′, Defour 36′

Bài liên quan