Liverpool đối mặt thảm họa: Nguy cơ thua Real cúp C1, mất luôn cả Top 4

Chỉ còn 2 trận đấu nữa là mùa giải của Liverpool kết thúc và một mùa bóng thành công có thể bỗng chốc trở thành thảm họa trong nháy mắt.

Sẽ rất bi kịch (và cả khôi hài), nếu mùa giải của Liverpool sau những giây phút thăng hoa tột đỉnh và cháy bỏng lại kết thúc với việc vừa thua chung kết Champions League trước Real Madrid, lại vừa mất vị trí trong top 4 vào tay Chelsea. Đó là một sự thật “The Kop” đang phải đối mặt.

Thua Chelsea khiến Liverpool có thể mất top 4 ở vòng cuối nếu không thắng Brighton

Tình hình top 4 hiện khá căng thẳng khi Chelsea dù không có quyền tự quyết vẫn có thể vượt lên nếu Liverpool hay Tottenham tự sảy chân. Và khả năng xấu nhất cho Liverpool là họ không thắng Brighton ở vòng cuối, Tottenham và Chelsea cùng thắng khiến Liverpool mất top 4, và sau đó là thầy trò Jurgen Klopp bị Real Madrid đánh bại ở Kiev hôm 26/5.

Sau bao nhiêu nỗ lực rốt cuộc Liverpool sẽ không có Champions League để dự mùa sau nếu để viễn cảnh đó xảy ra. Đã từng có trường hợp như vậy: Valencia mùa 2000/01 vào chung kết Champions League và thua Bayern Munich, sau đó họ phải dự UEFA Cup mùa sau do đứng thứ 5 ở La Liga (bằng điểm với Barcelona nhưng thua đối đầu).

Ở vòng cuối Liverpool ít nhất cũng chỉ gặp một Brighton đã chắc chắn trụ hạng sau khi gây sốc với chiến thắng 1-0 trước MU, do vậy Brighton có thể sẽ không đá hết sức. Chỉ cần một chiến thắng là bảo đảm an toàn cho thầy trò Klopp, nhưng sau khi đã tung hết quân chủ lực để đấu Chelsea, Klopp sẽ lại phải đưa các trụ cột ra đá tiếp với Brighton, không có nhiều thời gian nghỉ để chuẩn bị cho Real Madrid.

Salah đã chơi khá tệ 3 trận liên tiếp từ sau cú đúp trước AS Roma ở lượt đi bán kết Cúp C1

Điều gì đang xảy ra với Liverpool? Thi đấu ở Champions League có vẻ đang đặt lên vai họ một sức ép về thể lực lẫn tinh thần rất lớn cho một đội hình không có nhiều cầu thủ thường xuyên đi sâu ở đấu trường này. Cộng thêm tình hình chấn thương khiến Jurgen Klopp không có điều kiện xoay vòng (Adam Lallana, Emre Can, Oxlade-Chamberlain, Matip), và những gì Liverpool thể hiện trước Chelsea là sự mệt mỏi.

Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với chân sút chủ lực Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập cũng là một trong những cầu thủ đã thi đấu không ngừng nghỉ từ đầu mùa giải và sự kiệt sức đang thể hiện rõ, nhưng bên cạnh đó anh có vẻ đang có dấu hiệu thi đấu giữ chân và ngại va chạm để giữ gìn cho trận gặp Real Madrid. 3 trận đã qua của Salah là rất mờ nhạt và anh còn phải tìm cách ăn vạ để hòng kiếm đá phạt trước Chelsea.

Với nhân sự ở trạng thái thể lực đầy đủ thì Liverpool thừa sức đấu với Real Madrid dù Real rõ ràng được đánh giá cao hơn vì kinh nghiệm trận mạc lẫn trình độ chuyên môn. Nhưng dàn cầu thủ Liverpool lúc này đang thực sự đuối hơi, và e rằng 2 trận đấu cuối có thể khiến mùa giải của “The Kop” từ thiên đường thành thảm họa.

Salah 3 trận “tịt ngòi” vì quá… tốt bụng

Đang tuyệt đỉnh thăng hoa, Salah bỗng khựng lại. Chân sút người Ai Cập không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo trước Stoke, đội đã xuống hạng sau vòng 37 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, và “tịt ngòi” ở trận lượt về bán kết Cúp C1 trước AS Roma. Liverpool đã hòa và thua hú vía 2 trận ấy.

Gặp Chelsea trong trận chiến tốp 4, Liverpool cần Salah tìm lại phong độ ấn tượng. Nhưng kết quả, “Lữ đoàn” nếm mùi thất bại, nguy hiểm giữ vị trí trên BXH còn Salah bị chấm điểm thấp nhất (5.8/10), trận đấu tệ nhất mùa này của tiền đạo 25 tuổi.

Salah đã chơi 2 lần với các đồng đội cũ. Trước Roma, cậu ấy rất thân thiện, ôm các cầu thủ trước và sau trận đấu. Ở đây cậu ấy cũng làm tương tự. Hôm nay cậu ấy đã gặp Antonio Rudiger (đồng đội cũ ở Roma). Cậu ấy thực sự là một người tốt. Cậu ấy đã gặp khó khăn để đối phó với tất cả những điều đó”, HLV Klopp lý giải do cậu học trò “yếu lòng”.

Trước khi bị đẩy sang Serie A, Salah đã khoác áo Chelsea. Và ở 2 trận đấu vừa qua, anh đều phải đối đầu với những đồng đội cũ. Mỗi khi ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ, tiền đạo 25 tuổi cũng không ăn mừng. Bất chấp bị Chelsea hắt hủi, Salah vẫn tỏ ra thân thiện.

Bài liên quan