Man City thi đấu kém vì bị “đánh đòn” tâm lý, và đây là sự thật đằng sau khiến cả nước Anh phẫn nộ

Đám đông CĐV quá khích của Liverpool chào đón thầy trò Pep Guardiola bằng pháo khói. Xe buýt của đội khách vất vả mới có thể đến được sân Anfield.

Ít giờ trước khi trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và Man City diễn ra, CĐV chủ nhà đã chào đón thầy trò Pep Guardiola bằng pháo sáng và pháo nổ. Làn khói màu đỏ bao phủ con đường dẫn đến sân vận động Anfield.

Những vật thể lạ liên tiếp được ném về phía xe buýt chở ban huấn luyện và các cầu thủ Man City.

Cửa kính của xe đã bị hư hại. Rất may thầy trò HLV Pep Guardiola ngồi trong xe không bị ảnh hưởng. Nếu đối thủ bị vết xước nhẹ, người phải chịu trách nhiệm chính là Liverpool. UEFA sẽ ngay lập tức đưa ra án phạt cho đội bóng thành phố cảng vì quản lý người hâm mộ không nghiêm.

Một chai bia lớn xuyên qua làn khói đỏ và đích đến là tấm kính bên hông chiếc xe buýt đội khách.

Lực lượng cảnh sát phải vất vả để trấn áp những kẻ quá khích.

Sau đó, cảnh sát dẫn đường cho chiếc xe buýt của Man City băng qua làn khói để đến sân vận động Anfield cho kịp giờ thi đấu.

Xe buýt của Liverpool không gặp trở ngại nào nên đã có mặt ở cổng SVĐ Anfield sớm hơn.

Lo sợ án phạt từ UEFA, Liverpool đã phải lên tiếng xin lỗi đối thủ: “Chúng tôi lên án những hành động của CĐV quá khích gây ảnh hưởng đến các cầu thủ Man City trước thềm trận tứ kết Champions League. Xin lỗi Pep Guardiola cùng toàn thể cầu thủ. Đây thực sự là hành động không thể chấp nhận”.

Ngay sau hành trình bão táp trên Anfield Road, Man City tiếp tục phải trải qua một cơn ác mộng trước chủ nhà Liverpool. Trong ngày thi đấu thăng hoa, Mohamed Salah cùng đồng đội đã chọc thủng lưới đối thủ đến 3 lần khi hiệp một mới diễn ra được 30 phút. Ảnh: Reuters.

Tỷ số 3-0 được duy trì đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Liverpool giành lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận lượt về trên sân Etihad sau đây một tuần. Ảnh: Reuters.

Sơ đồ chiến thuật, điểm số hai đội.

Bài liên quan