Một lần nữa xảy chân trước ngưỡng cửa thiên đường, Việt Nam đã tự thua vì quá “ảo tưởng sức mạnh”?

Nỗi thất vọng đã bao trùm các CĐV sau khi ĐT Futsal Việt Nam để thua bất ngờ đến khó tin trước Malaysia.

Trước trận bán kết gặp Malaysia, người hâm mộ đã rất kỳ vọng ĐT Futsal Việt Nam có thể đả bại Malaysia để lọt vào chung kết đối đầu người Thái.

Thế nhưng, cú sốc đã xảy ra khi ĐT Futsal Việt Nam liên tục mắc sai lầm và nhận thất bại nặng nề 1-5 trước đối thủ, trong ngày mà các học trò của HLV Miguel Rodrigo đã tỏ ra đuối sức một cách khó hiểu.

Sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo chia sẻ: “Tôi không biết nói thêm gì nữa. Thật sự các cầu thủ không còn là chính mình. Trên sân hôm nay Việt Nam không chơi futsal, cũng chẳng chơi bóng đá. Tâm lý là một trong những điểm yếu cố hữu của Futsal Việt Nam trong những năm gần đây.

Đá như hôm nay nếu gặp Philippines (đội từng thua Việt Nam 0-24), chưa chắc gì chúng tôi có thể giành chiến thắng. Trận thua này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của ĐT Việt Nam trong trận tranh hạng ba sắp tới.

ĐT futsal Việt Nam đã có một trận đấu đáng thất vọng

Tuy nhiên, tôi sẽ làm hết sức có thể để cầu thủ có thể phục hồi khâu thể lực lẫn tâm lý trước khi bước vào trận đấu tiếp theo. Tôi xin thay mặt đội tuyển gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ futsal Việt Nam”.

Sau khi trận đấu khép lại, nỗi buồn và sự thất vọng đã bao trùm lên các CĐV Việt Nam. Phần lớn người hâm mộ đều tỏ ra bàng hoàng với kịch bản vừa xảy ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

CĐV Hoài Thanh thừa nhận: “Tôi đã không tin vào mắt mình khi bảng tỷ số hiện lên 4-0 cho Malaysia khi hiệp 1 kết thúc”.

Khán giả Huỳnh Tới thốt lên đầy ngán ngẩm: “Hy vọng đã chính thức sụp đổ. Tôi đã nghĩ tới trận chung kết trong mơ nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ thôi”.

“Có lẽ Việt Nam muốn tránh Thái Lan để cố tình thua Malaysia. Việt Nam vô địch Đông Nam Á làm gì, hãy nghĩ tới chức vô địch thế giới luôn đi” – CĐV Thanh Hùng cất lên lời châm biếm đau đớn.

“Việt Nam đá quá máy móc, kém linh hoạt hơn hẳn so với hồi đá World Cup. Phải chăng, đây là nguyên nhân lớn khiến chúng ta bại trận?” – CĐV Lê Thành cố gắng để lý giải thất bại của đoàn quân áo đỏ.

Sau những chiến thắng liên tiếp, ĐT Việt Nam lại gục ngã ở đúng thời khắc quyết định

Bạn Nam Hoàng lại nêu quan điểm về vai trò của vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam: “Tôi theo dõi từ khi Miguel Rodrigo lên dẫn dắt thì lối đá của fusal Việt Nam thực sự không còn ấn tượng. Dễ bị bắt bài, không tạo ra được bất ngờ với lối đá tốc độ, linh hoạt biến hóa và kỹ thuật như trước”.

CĐV Trung Anh cho rằng chúng ta đã “tự thua” do ảo tưởng sức mạnh: “Trình độ futsal của chúng ta cũng chỉ cỡ Indonesia, Malaysia, Myanma thôi. Lâu nay cứ ảo tưởng là thứ 2 Đông Nam Á nên thua là phải. Chúng ta nên biết mình đang ở đâu”.

Bên cạnh phần đông các CĐV tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của thầy trò HLV Miguel Rodrigo, một số người hâm mộ vẫn bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Futsal Việt Nam.

Một trận thua bộc lỗ rõ mọi yếu điểm của ĐT futsal Việt Nam

Người hâm mộ Vương Quang Kiện cho rằng: “Chúng ta đã thua những vẫn được dự giải châu Á. Hy vọng sang năm sẽ chơi tốt hơn”.

“Đừng vì một thất bại mà quay lưng với Futsal Việt Nam. Từ nay tới VCK giải châu Á 2018 vẫn còn dài và chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tự hoàn thiện bản thẩn mình” – CĐV Trần Quang dành lời an ủi cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo.

Bài liên quan