Pep khao khát đưa ‘báu vật’ của M.U về sân Etihad vì ‘tài năng chẳng kém Mbappe’

Anthony Martial chính là ‘báu vật’ của M.U. Cầu thủ người Pháp đã khiến Arsene Wenger thèm thuồng và là mẫu tiền đạo phù hợp với khuôn mẫu của Pep Guardiola.

Trong 2 mùa Hè gần đây, Pep Guardiola đã cố gắng đưa Kylian Mbappe sang Etihad. Chỉ cần cầu thủ người Pháp đồng ý, Man City sẽ sẵn sàng phá kỉ lục chuyển nhượng để chiêu mộ anh. Nhưng rốt cuộc, Mbappe đã sang PSG chứ không phải Man City. Vì sao Pep Guardiola muốn có sự phục vụ của Kylian Mbappe? Cầu thủ trẻ người Pháp có mọi thứ mà HLV người Tây Ban Nha muốn ở một tiền đạo. Đó là tốc độ, kĩ thuật và bản năng săn bàn.

Tuy nhiên một cầu thủ người Pháp khác cũng có những yếu tố trên. Anh ta cũng trưởng thành từ AS Monaco và có thể sẽ là cầu thủ mà Pep Guardiola lo ngại nhất ở trận derby Manchester vào tuần sau. Đó chính là Anthony Martial.

Nếu như Louis van Gaal không đưa Anthony Martial đến Old Trafford vào năm 2015, cầu thủ người Pháp có thể sẽ lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola, khi ông được bổ nhiệm ở Etihad vào mùa Hè năm tiếp theo.

Pep Guardiola từng theo đuổi Kylian Mbappe

Martial phù hợp với khuôn mẫu về tiền đạo của Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha muốn tăng cường sự sắc bén và tốc độ vào lối chơi tấn công của Man City. Chính vì vậy mà ông đã phê duyệt việc chiêu mộ Raheem Sterling ngay trước khi bản thân được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của Man City. Ông cũng đưa về một cầu thủ tấn công đầy tốc độ khác là Leroy Sane và theo đuổi Mbappe.

Trong khi đó, Jose Mourinho đang hưởng thành quả từ thương vụ mà Van Gaal đã thực hiện, đó là Anthony Martial. Chính nhà cầm quân người Hà Lan đã miêu tả cầu thủ người Pháp là món quà cho HLV kế nhiệm mình.

“Phải, tôi đã đổ nhiều tiền để mua Martial, nhưng tôi chiêu mộ cậu ấy cho người kế nhiệm của mình là Ryan Giggs”, Van Gaal phát biểu vào năm 2015. Khi đó Giggs là trợ lý của ông ở M.U, nhưng cựu cầu thủ người xứ Wales đã không kế nhiệm Van Gaal ở Old Trafford mà là Jose Mourinho. Dẫu vậy, Van Gaal đã để lại một cầu thủ tấn công đầy tiềm năng.

Mourinho đang có trong tay một tiền đạo đầy tiềm năng

Lúc này, các CĐV của M.U vẫn đang kỳ vọng rất nhiều ở Anthony Martial, dù anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định về phong độ trong mùa giải thứ 2 ở M.U. Cựu cầu thủ của M.U, Mikael Silvestre cũng đã tuyên bố vào mùa Hè năm nay rằng Martial giỏi không kém gì Mbappe, cầu thủ mà PSG đã quyết tâm chiêu mộ với giá 166 triệu bảng sau khi anh trải qua một mùa giải ấn tượng ở AS Monaco.

Số tiền mà M.U bỏ ra để mua Martial là 36 triệu bảng và có thể tăng lên thành 58 triệu bảng nếu cầu thủ người Pháp đáp ứng được những điều khoản phụ được cài vào vụ chuyển nhượng. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải này, đặc biệt trong trận thắng Watford 4-2 vừa qua, Martial cũng có thể khiến cho nhiều CLB lớn ở châu Âu thèm muốn, giống như Mbappe ở mùa giải trước.

Pep đánh giá rất cao học trò của Mourinho

Pha lập công vào lưới Watford là bàn thắng thứ 8 của Martial trong 12 lần đá chính của anh ở M.U mùa này, bằng toàn bộ số pha lập công của anh ở mùa bóng trước. Trong khi đó, Romelu Lukaku ghi được 12 bàn trong 20 lần đá chính.

Việc Martial liên tục ghi bàn khi đá chính đã khiến Mourinho phải xem xét lại quyết định sử dụng xoay vòng cầu thủ người Pháp với Rashford. Bàn thắng vào lưới Watford có thể sẽ là bàn đạp giúp Martial có mặt trong đội hình xuất phát của M.U ở trận gặp Arsenal vào hôm thứ Bảy tới.

Có một điều đáng chú ý là HLV Wenger đã theo sát Martial vào thời điểm tiền đạo tuổi teen này còn thi đấu ở CLB Les Ulis. HLV của Arsenal quyết định không ký hợp đồng với Martial vì lúc đó “Pháo thủ” đã có Chamberlain, Sanchez và Joel Campbell. Nhưng hiện tại, Chamberlain đã ra đi còn Joel Campbell hoàn toàn thua sút so với Martial và đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Real Betis, trong khi Sanchez có thể ra đi vào cuối mùa vì đáo hạn hợp đồng. Và rất có thể ở trận đại chiến Arsenal – M.U cuối tuần này, HLV Wenger sẽ tiếp tục nuối tiếc về quyết định năm nào của mình.

Bài liên quan