QUAN ĐIỂM: Có trao Messi cho Mourinho đi nữa, MU vẫn cứ bạc nhược như thế!

Đêm ở Manchester, triết lý phản truyền thống MU của Mourinho khiến đội nhà trả giá đắt. Thua Sevilla 1-2, “Quỷ đỏ” cúi đầu rời Champions League.

Không có từ ngữ nào đủ mạnh mẽ để diễn tả sự thất vọng của người hâm mộ khi chứng kiến “Quỷ đỏ” gục ngã trước Sevilla. Thua chung cuộc 1-2 ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”, MU dừng bước từ vòng 1/8 Champions League. Một kết cục tủi hổ với Mourinho và các học trò.

“Người đặc biệt” sẽ giải thích thế nào cho thất bại của MU? Sevilla chơi hay hơn? Không hẳn. Họ chỉ tận dụng cơ hội tốt hơn. Đối thủ sắc bén trong chiến thuật? Điều này đúng. Nhiều thời điểm đại diện La Liga mạnh dạn đẩy cao đội hình, chơi tấn công chủ động trước chủ nhà.

Jose Mourinho thận trọng thái quá, làm hại đội nhà.

Còn MU? Cách tiếp cận trận đấu của dàn sao áo đỏ với sự chỉ đạo từ Mourinho tạo ra nhiều dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh cần phải giành chiến thắng và “may mắn” chỉ đụng phải Sevilla, “Người đặc biệt” lại quá thận trọng. Điều này làm hại nhà vô địch Europa League.

Trong 45 phút đầu tiên, MU chơi không tệ, đã có những nước cờ gây bất ngờ cho đối thủ khi đánh phủ đầu sau tiếng còi khai cuộc. Romelu Lukaku đã có cho mình cơ hội. Những đồng đội của anh cũng pressing liên tục suốt 5 phút đầu tiên. Thế nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với “Quỷ đỏ”.

Thời gian còn lại, “Quỷ đỏ” chơi ru ngủ đối phương, giăng bẫy lôi kéo Sevilla đẩy cao đội hình. Ý đồ này thất bại hoàn toàn bởi đại diện vùng Andalusia chơi rất kín kẽ trong phòng ngự khi luôn có từ 4 đến 5 cầu thủ ở sân nhà. Ở tuyến giữa Sevilla với N’Zonzi và Banega chiếm lĩnh khu trung tuyến cực tốt.

Theo thống kê, bộ đôi tiền vệ trung tâm đội khách có 4 cú tắc bóng và 8 tình huống chiến thắng trong tranh chấp trên không. N’Zonzi và Banega còn cho thấy khả năng phân phối bóng hoàn hảo, đạt tỷ lệ chuyền chính xác từ 89% trở lên. Sự xuất sắc đến của họ giúp Sevilla không hề quá lép vế trước MU.

MU thua bởi cách nhập cuộc có vấn đề, họ đặt nặng tính phòng ngự trong bối cảnh buộc phải thắng

Tưởng đâu tỷ số 0-0 sau giờ nghỉ buộc Mourinho phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu cởi mở hơn. Những Manucian cũng rất hy vọng được nhìn thấy màn “lột xác” từ đội bóng con cưng. Sau tất cả, ngay cả khi có hành công trị giá hàng trăm triệu bảng, MU chỉ mang hình hài sư tử với lá gan chuột nhắt.

Ngoại trừ Sanchez rất năng nổ, các vị trí còn lại chơi vật vờ, không cho thấy khát khao mãnh liệt. Những âm thanh la ó từ khán đài ngày càng ồn. Họ phản ứng thứ bóng đá tẻ nhạt của Mourinho. Đá với Liverpool, tư tưởng phòng ngự còn hợp thời. Nhưng trước Sevilla, sự hoài cổ làm hại đội bóng.

Triết lý nặng tính phòng ngự trở thành sai lầm lớn nhất khiến MU để thua Sevilla. Những vị trí còn lại cũng góp phần không nhỏ vào thất bại. Từ Ashley Young đến Antonio Valencia, sau Rashford đến Alexis Sanchez, họ chuyền hỏng rất nhiều. Trong đó Sanchez có tỷ lệ chuyền chính xác rất thấp, chỉ 69%.

Nhìn sang Sevilla, đối thủ nhiều lần nóng vội ở các tình huống dứt điểm, tuy nhiên lối chơi rất có nét. Các vị trí trên sân phối hợp nhịp nhàng, cộng thêm nỗ lực không ngừng nghỉ của N’Zonzi trong vai trò cầm trịch. Còn MU lại đá thể như những người xa lạ, đưa bóng sai địa chỉ làm phung phí cơ hội.

Sevilla xứng đáng đi tiếp hơn MU.

Vậy là “Quỷ đỏ” chính thức rời đấu trường Champions League từ vòng 1/8. Họ không xứng đáng đi tiếp vì lối chơi thận trọng thái quá. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Mourinho. Ông dường như đã quá cũ kỹ, không còn chiêu bài nào mới lạ như thời còn dẫn dắt Chelsea, Inter hay Real.

Mourinho vốn dĩ không chịu thay đổi, vậy nên nếu có trao Lionel Messi tài năng cho ông đi nữa, MU vẫn cứ bạc nhược như vậy.

Bài liên quan