Quang Hải: ‘Xin đừng gọi tôi là người hùng’

Tiền vệ Quang Hải đề cao sức mạnh tập thể và khiêm tốn nói rằng anh chỉ góp một phần rất nhỏ trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia.

Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC có những chia sẻ khiêm tốn sau trận thắng lịch sử. Anh tin rằng bản thân và các đồng đội vẫn ở mặt đất chứ không hề bay bổng sau trận thắng 1-0 trước U23 Australia.

– Quang Hải đánh giá và nhận xét thế nào về trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia?

– Trận đấu hôm qua toàn đội đã thi đấu hết khả năng của mình và được đền đáp xứng đáng bằng kết quả đúng như toàn đội mong muốn.

– Sau trận đấu, người hâm mộ ở quê nhà gọi Hải là “người hùng”, gọi như vậy có được không?

– Tôi nghĩ là không, vì tất cả là do tập thể, tập thể đã cố gắng hết sức mình trong trận đấu với U23 Australia. Cá nhân tôi chỉ góp một chút nào đó vào chiến thắng thôi.

HLV Mai Đức Chung nhận xét về Quang Hải sau 2 trận đã qua tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

– Sau trận đấu, toàn đội U23 Việt Nam chung vui như thế nào?

– Toàn đội cười rất nhiều, nói chuyện với nhau rất nhiều cảm xúc và rất mừng tự hào về chiến thắng trước U23 Australia.

– Trong trận đấu, ở thời điểm nào Quang Hải nghĩ là mình có thể đánh bại U23 Australia?

– Tôi nghĩ là ngay từ khi nhập cuộc, khi bước vào sân thi đấu. Tất cả toàn đội phải tự tin, tin vào bản thân mình sẽ làm được để giành chiến thắng trước U23 Australia.

– Sau trận đấu, Hải chia sẻ niềm vui này với ai?

– Tôi gọi cho mẹ và nói chuyện với mọi người trong gia đình. Tôi biết bố mẹ tôi trong thâm tâm rất vui nhưng sẽ không bộc lộ ra bên ngoài. Bố mẹ muốn tôi không bị phân tâm và tập trung cho trận đấu tiếp theo.

Theo Zing

Bài liên quan