Sau “đụng độ”, Neymar phát đi tín hiệu đầu tiên báo hiệu cho “cuộc chiến ngầm” nơi phòng thay đồ của PSG

Neymar đã bỏ theo dõi Edinson Cavani trên Instagram sau khi hai ngôi sao của PSG đụng độ trong trận đấu cuối tuần qua với Lyon.

PSG lại tiếp tục mạch thắng của mình tại Ligue 1 với 3 điểm có được trước Lyon. Nhưng có ít nhất một người học trò của HLV Unai Emery không thể lòng sau trận đấu, đó là cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar. Phút 79 của trận đấu, PSG đang dẫn trước 1-0.

Đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để nới rộng cách biệt khi Kylian Mbappe bị phạm lỗi trong cấm địa và trọng tài cho họ được hưởng penalty. Khi Cavani chuẩn bị thực hiện cú sút 11m, thì Neymar tiến đến ngỏ ý muốn lãnh trách nhiệm. Nhưng Cavani đã một mực từ chối yêu cầu của Neymar khiến cựu ngôi sao Barcelona phải quay đi trong vẻ khó chịu.

Đây không phải là lần đầu Cavani ‘phủi tay’ với Neymar dù Neymar mới đến Pháp chưa lâu. Trước đó, ở lần đụng độ của PSG và Saint Etienne, Neymar cũng xin được thực hiện nhưng chỉ nhận được một ‘cục lơ’ từ phía cầu thủ người Uruguay.

Neymar và Cavani giành nhau quyền thực hiện cú penalty trong trận đấu với Lyon vừa qua

Cũng cần chú ý rằng, trong trận đấu với Lyon hôm nay, khi PSG hưởng quả phạt ở cự ly không đến 20m, Dani Alves tiến đến ôm bóng đầu tiên, Cavani cố gắng xin để thực hiện cú đá, nhưng hậu vệ người Brazil nhất quyết không đưa. Thay vào đó, Alves để người đồng hương Neymar lấy bóng.

Dani Alves cũng được phát hiện cố gắng giúp đỡ người đồng hương của mình bằng cách che chắn để Cavani không sút được bóng trong tình huống này.

Hậu vệ cánh người Brazil Alves trong một pha sút phạt đã ôm khư khư quả bóng trong tay và không để cho Cavani thực hiện quả sút phạt hàng rào, ban đầu thì ai cũng cho rằng Alves làm vậy vì muốn người đồng hương Neymar được sút phạt, nhưng thực tế không phải như vậy.

Trong tiết lộ mới đây trên truyền thông nước Pháp do tờ AS trích dẫn, ngôi sao sinh năm 83 đã cho hay anh giành quả bóng bởi vì anh muốn chính mình được thực hiện pha sút phạt đó chứ chẳng phải là để nhường cho Neymar.

Dani Alves ôm khư khư quả bóng và anh muốn thực hiện chứ không phải là dành cho Neymar

“Tôi định bụng sẽ thực hiện quả sút phạt này bởi tôi từng ghi nhiều bàn thắng cực đẹp mắt.” Alves nói.

“Tôi tự tin cực kỳ. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là đội bóng là trên hết, không phải cá nhân. Tôi muốn tỏ ra có trách nhiệm nhưng rồi Neymar lấy bóng và chính cậu ấy thực hiện. Tôi đã lấy bóng và nhắm sút rồi nhưng chẳng thể làm được.”

Vậy là tất cả đều đã đánh giá ‘sai’ Alves khi cho rằng anh muốn nhường bóng cho đàn em là Neymar – tân binh 222 triệu bảng của PSG thực hiện cú sút phạt.

Dễ hiểu là Cavani đã phản ứng một cách rất gay gắt vào cuối trận đấu. Theo Get French Football, trong vòng 20 phút sau tiếng còi kết thúc, Cavani đã gói túi đồ của mình và rời sân Parc des Princes. Đáng chú ý, tiền đạo này lẻn ra bằng cách sử dụng một trong những lối vào sau của sân vận động.

Bây giờ Neymar đã trả lời bằng cách hủy theo dõi Cavani trên mạng truyền thông xã hội, điều này cho thấy tình hình trở nên thêm căng thẳng.

Đây là hành động khá trẻ con nhưng cho thấy hai “phe” đang “giương cung bạt kiếm” không hề kiêng nể. Tuy vậy trả lời báo giới Cavani vẫn tỏ ra rất bình thản và cho rằng chẳng có vấn đề gì với Neymar.

Chúng tôi không có vấn đề gì hết, chả hiểu ai lại tạo ra câu chuyện này. Đây là những điều hoàn toàn bình thường xảy đến trong bóng đá. Neymar vừa đến, chắc chắn sẽ thấy nhiều điều hơn nữa ở đây. Chúng tôi có đủ thiện chí để giúp cậu ấy thích nghi tốt nhất có thể“.

Sau trận đấu, cả 2 ngôi sao này đã có những hành động thể hiện rõ sự không bằng lòng của mình

Neymar từng gây hấn với HLV khi còn chơi cho Santos trong năm 2010. Anh không được phép thực hiện quả penalty trong một trận đấu và bực tức ném bóng, để rồi sau đó HLV Dorival Junior bị sa thải.

HLV Unai Emery đã phải lên tiếng sau trận: “Sẽ có nhiều cầu thủ thực hiện các quả penalty. Cavani là một trong số đó. Neymar cũng vậy. Họ sẽ phải thỏa thuận, còn nếu không, tôi sẽ là người ra quyết định. Tôi không muốn việc đá 11m trở thành vấn đề của chúng tôi.”

Đây mới là tương lai của PSG.

Thật khó để nói rằng ‘sóng ngầm’ đã nổi ở PSG. Nhưng có lẽ, việc phân chia bè phái là có ở đội bóng thủ đô nước Pháp. Cavani là tiền đạo chủ lực của PSG từ năm 2013. Sau khi Ibrahimovic ra đi, Cavani chính là ngôi sao sáng nhất. Nhưng với sự có mặt của Neymar rồi Mbappe, vị thế của ngôi sao người Uruguay đã bị lung lay. Giờ đây, những người Brazil như Thiago Silva, Lucas Moura, Marquinhos, Daniel Alves và đặc biệt là Neymar mới là thế lực tại PSG.

Neymar đã rời Barca vì cái bóng quá lớn của Messi. Khi đến PSG với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, anh khó thể chấp nhận là cái bóng của một ai, đặc biệt là Cavani – người có đẳng cấp vốn thua kém siêu sao của Barca. Anh muốn mình là trung tâm, là linh hồn của đội bóng, là người kiến tạo, ghi bàn, như Messi ở Camp Nou.

Nếu mâu thuẫn giữa Cavani và Neymar không được giải quyết, nếu Cavani không chấp nhận vị trí ‘làm nền’ cho Neymar, sẽ không bất ngờ nếu Cavani phải khăn gói rời sân Công viên các Hoàng tử, như nhận xét có phần bông đùa của NHM sau tình huống tiền đạo này từ chối nhường Neymar đá penalty.

Bài liên quan