Song Đức tiếp tục tỏa sáng khiến Philippines thành trò hề, Việt Nam đặt một chân vào chung kết AFF Cup

90 phút quả cảm trên sân Panaad đã đem lại rất nhiều lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận bán kết lượt về.

Làm khách trên SVĐ Panaad của Philippines trong trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam ra sân với một đội hình thiên về sự chắc chắn với sự xuất hiện của Hùng Dũng và Đức Huy ở tuyến giữa. HLV Park đã đúng khi sắp xếp Văn Đức và Quang Hải thi đấu cùng mũi nhọn Anh Đức trên hàng công.

Bên phía Philippines, HLV Eriksson đã chỉ đạo các học trò tận dụng lợi thế sân nhà dồn lên từ đầu với ý đồ đánh đòn phủ đầu ĐT Việt Nam. Tuy nhiên thật không may cho Philippines, khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 12 phút, Việt Nam đã có bàn dẫn trước đầy bất ngờ.

Phút 12, Đoàn Văn Hậu có pha câu bóng từ cánh trái vào thẳng vị trí của Anh Đức đang chờ sẵn. Tiền đạo lão tướng của ĐTVN chẳng cần quan sát mà tung cú đánh đầu điệu nghệ đưa bóng đi qua đầu thủ môn Falkegaard, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Bàn thua sớm khiến đội chủ nhà Philippines buộc phải gia tăng sức ép. Đã có rất nhiều pha bóng thể hiện sự nóng nảy của những cầu thủ mang dòng máu châu Âu lên ĐTVN. Anh Đức, Quang Hải và Hùng Dũng đều phải nhận những pha phạm lỗi rất kín của đối thủ. Và đến cuối hiệp 1, lối chơi rắn của Philippines đã phát huy hiệu quả.

Phút 45+2, trong một pha phản công, Phil Younghusband đã thoải mái tung cú tạt bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm. Người đệm bóng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm là Patrick Reichelt.

Sau giờ nghỉ, HLV Park đã chấn chỉnh tinh thần cho các học trò và sự tự tin đã xuất hiện trở lại ở hàng công ĐT Việt Nam. Phút 47, Trọng Hoàng đã thể hiện tố chất tuyệt vời khi tung cú chọc khe bổng rất thông minh cho Phan Văn Đức phá bẫy việt vị. Tiền đạo mang áo số 20 thậm chí còn phải ngẩng đầu lên để chờ phản ứng của trọng tài biên và chỉ trong tích tắc, anh đã tung cú dứt điểm bằng chân phải qua háng thủ môn Philippines, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1.

Trong thời gian còn lại, nhận thấy sự chậm chạp nơi hàng thủ của ĐT Philippines, HLV Park đã lần lượt tung Hà Đức Chinh và Công Phượng vào sân để chủ động đá phòng ngự phản công. Sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền đạo Đà Nẵng tại AFF Cup ít nhiều khiến anh còn bỡ ngỡ, điều này thể hiện rõ qua cách anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 76 và phút 88 khi có bóng trong tư thế vô cùng thoáng đãng.

Những phút còn lại, Philippines dồn ép Việt Nam trong sự vô vọng trước hàng phòng ngự chặt chẽ. Còn với ĐTVN, chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tràn đầy tự tin trước khi trở về mái nhà Mỹ Đình ngày 6/12 tới.

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Đặng Văn Lâm; Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh; Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Trọng Hoàng; Quang Hải, Anh Đức, Văn Đức.

 

Bài liên quan