U23 Việt Nam đã làm nên một chiến tích lịch sử, lọt vào chung kết U23 châu Á là điều không tưởng. Tuy nhiên đằng sau đó là những vết gợn không nhỏ.
Ngày hôm qua 28/01, đúng như lịch trình, U23 Việt Nam đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ bóng đá quê nhà.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như người hâm mộ đến chia vui cùng với toàn thể cầu thủ của đội. Nhưng không, trong số đó chỉ có số ít được nhắc đến như những vị thần, và một số ít gần như vô hình.
Mới đây một bài chia sẻ của một cư dân mạng cũng nói lên vấn đề này
Sự bực bội của Facebooker này hoàn toàn hợp lý khi cũng có rất nhiều người hâm mộ trên cả nước đang chỉ trích lối hâm mộ theo kiểu hùa nhau của phần đông CĐV nước nhà, họ chỉ đánh giá cầu thủ qua việc ghi bàn và cản phá 11m. Rõ ràng điều này không hợp lý dù cho bóng đá là cuộc chơi của cả tập thể.
Từng là ngôi sao số 1 của bóng đá trẻ Việt Nam, từng là biểu tượng của sự vươn lên mạnh mẽ và cũng là cầu thủ được kì vọng bậc nhất của U23 Việt Nam, nhưng sau giải đấu có lẽ Công Phượng sẽ chìm trong khủng khoảng vì bị người hâm mộ ngó lơ một cách đầy phũ phàng
Thử hỏi nếu sau một chiến tích của tập thể, người được lên mây người xuống vực, liệu họ có còn động lực, có còn tinh thần? Hay còn muốn toàn tâm cống hiến ở thời gian sau này nữa?
Nguồn: Sưu tầm