Thanh lý hàng loạt “lính đánh thuê”, Chelsea sẽ thu về số tiền bằng “Một Lukaku”?

Chính sách cho mượn vô số rồi bán cầu thủ của Chelsea có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng cách làm này lại có thể đem đến khoản lợi nhuận khổng lồ cho đội bóng.

Baba Rahman – 12 triệu bảng: Chelsea có lẽ sẽ chịu lỗ nếu quyết định bán Baba Rahman bởi họ đã phải tốn 14 triệu bảng, kèm điều khoản bổ sung có thể lên tới 21,7 triệu bảng, để đem cầu thủ này về từ Augsburg năm 2015. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ đứng nên hậu vệ người Ghana đã phải chuyển tới Schalke dưới dạng cho mượn từ mùa trước. Đến tháng 1 năm nay, Schalke lại quyết định tiếp tục mượn Rahman trong 18 tháng dù cho cầu thủ này đã dính chấn thương ở CAN 2017 và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.

Marco van Ginkel – 10 triệu bảng: Cầu thủ từng được coi là “tiểu Frank Lampard” đang đóng vai trò chủ chốt giúp PSV dẫn đầu giải vô địch quốc gia Hà Lan trong lần thứ ba “du học” tại đội bóng này. Dù không thuộc biên chế chính thức nhưng Van Ginkel vẫn vinh dự giữ chức thủ quân của đội bóng. Sau 25 trận ra sân mùa này, tiền vệ 25 tuổi đã đóng góp 12 bàn thắng giúp PSV băng băng tiến tới chức vô địch. PSV rất muốn mua đứt Van Ginkel nhưng chưa thể đạt được thỏa thuận cuối cùng với Chelsea do The Blues muốn nhiều hơn số tiền 8 triệu bảng họ đã bỏ ra để mua cầu thủ này vào năm 2013.

Mario Pasalic – 10 triệu bảng: Từ Elche, Monaco, AC Milan và giờ là Spartak Moscow , Pasalic vẫn luôn chứng tỏ mình là một cầu thủ có năng lực – đáng tiếc anh lại chưa có cơ hội để thể hiện tại đội bóng chủ quản Chelsea. Mùa này, tiền vệ người Croatia đã chơi 22 trận cho Spartak, bao gồm cả hai đấu trường Champions League và Europa League. 25 tuổi, Pasalic còn rất nhiều thời gian để chứng minh mình có thể tìm được chỗ đứng tại Chelsea nếu The Blues nghiêm túc trao cho anh cơ hội.

Tomas Kalas – 10 triệu bảng: Là một tài năng được đánh giá cao ở xứ sở sương mù trong vài năm gần đây, Tomas Kalas vẫn phải chịu kiếp phiêu bạt tới nhiều câu lạc bộ khác nhau và mới nhất là Fulham. Anh từng góp công lớn đưa Middlesbrough trở lại Premier League. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để cầu thủ có thời gian đem cho mượn thuộc hàng nhiều nhất có thể trở lại Chelsea. Hiện có rất nhiều đội bóng tầm trung quan tâm tới hậu vệ này và The Blues hoàn toàn nắm thế thượng phong khi Kalas còn hợp đồng tới năm 2021.

Michael Hector – 8 triệu bảng: Tính cả thời gian thuộc biên chế Reading và Chelsea thì Hector đã bị đem cho mượn tại 14 câu lạc bộ khác nhau. The Blues đem anh về với bản hợp đồng 4 triệu bảng năm 2015 nhưng lập tức để Reading mượn lại. Sau đó, Hector được đem cho “du học” tại Frankfurt rồi quay trở lại Anh khoác áo Hull City. Nhìn chung, màn trình diễn của hậu vệ 25 tuổi trong suốt thời gian cho mượn đều khá tốt nhưng như vậy là chưa đủ để anh chen chân vào đội hình toàn sao của Chelsea. Khả năng lớn Hector sẽ bị bán đứt trong tầm giá 8 triệu bảng để thu lời.

Jeremie Boga – 6 triệu bảng: Sao trẻ người Pháp đã ra sân trong trận mở màn Premier League gặp Burnley. Tuy nhiên, anh lại bị thay ra chỉ sau 14 phút ngắn ngủi do Gary Cahill nhận thẻ đỏ và chung cuộc Chelsea để thua 2-3. Boga đang khoác áo Birmingham dưới dạng cho mượn. Thời gian với tiền vệ 21 tuổi còn rất nhiều nhưng liệu anh có chen chân nổi vào hàng tấn công toàn sao của Chelsea hay không lại là chuyện khác.

Lewis Baker – 6 triệu bảng: Baker đang khoác áo Middlesbrough dưới dạng cho mượn nhưng nhiều chuyên gia đánh giá đây chỉ là phương án tạm thời bởi anh được coi là một trong những tài năng thuộc diện “homegrown” sáng giá nhất của Chelsea. Dẫu vậy, quyết định chuyển tới vùng Đông Bắc nước Anh hóa ra lại là thảm họa với cầu thủ này. Lewis Baker đã không được ra sân từ tháng 10 và chỉ chơi vỏn vẹn 8 trận tính tới thời điểm này của mùa giải. Từng khẳng định được tài năng trong màu áo Vitesse nên ít nhiều tuyển thủ người Anh cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm. Có lẽ Chelsea sẽ bán Baker trong mùa hè này nếu được giá.

Lucas Piazon – 5 triệu bảng: Từng gây chú ý với khuôn mặt như một Kaka mới, Lucas Piazon được kỳ vọng rất nhiều nhưng rốt cuộc anh chẳng thể vươn lên tầm của một ngôi sao hàng đầu. Trải qua quãng thời gian cho mượn ở Malaga, Frankfurt, Vitesse, Reading và giờ là Fulham, nhiều người hâm mộ cũng dần quên đi “tiểu Kaka” ngày nào.

Nathan – 4 triệu bảng: Ký hợp đồng với Chelsea từ năm 2015 nhưng cho đến nay Nathan vẫn chỉ chơi bóng ở các đội bóng kém tiếng như Vitesse, Amiens và giờ là Belenenses. Có lẽ, những gì tinh túy nhất của mình đều đã được Nathan để lại ở giải U17 World Cup năm 2013 khi anh được bầu là cầu thủ xuất sắc thứ hai giải đấu.

Kenneth Omeruo – 4 triệu bảng: Có 36 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Nigeria nhưng tài năng của Omeruo vẫn chưa đạt đến đẳng cấp để chơi cho một đội bóng như Chelsea. Trong 3 năm được cho mượn ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh cũng ít nhiều để lại được sự chú ý, tuy nhiên, chừng đó là không đủ để chen chân vào hàng hậu vệ vốn đã dày đặc của Chelsea. Kenneth Omeruo được The Blues đem về năm 2012 nhưng tới nay chưa có một trận ra sân cho đội bóng chủ quản, có thể khẳng định hậu vệ Nigeria sẽ bị bán gấp nếu được giá.

Todd Kane – 1,5 triệu bảng: Bị đem cho mượn ở 7 đội bóng khác nhau và rồi dính chấn thương dây chằng chéo, giấc mơ khoác áo Chelsea của hậu vệ 24 tuổi coi như cũng tan thành mây khói. Dù cựu giám đốc kỹ thuật Emenalo từng nói Kane đủ sức cạnh tranh cho một vị trí chính thức trong đội hình của Conte nhưng cuối cùng anh lại bị đem cho mượn để lấy lại phong độ.

Bài liên quan