Thề thốt đủ lời nhưng vì danh vọng, tiền bạc những siêu sao này đã sẵn sàng phản bội lại tình yêu của CĐV ngay lập tức

Thề thốt đủ lời nhưng vì danh vọng, tiền bạc các siêu sao này sẵn sàng phản bội lại tình yêu của CĐV ngay lập tức

LUIS FIGO | RỜI BARCELONA ĐẾN REAL MADRID

Huyền thoại người Bồ Đào Nha là một trong những Judas nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá. Tiền vệ này là cầu thủ xuất sắc nhất Barca lúc đó và được các CĐV yêu mến. Năm 2000, ông Florentino Perez đắc cử thành chủ tịch của Real Madrid và tuyên bố sẽ làm mọi cách để đưa Figo về với sân Santiago Bernabeu.

Figo trở thành cái gai trong mắt các CĐV Barca.

Figo nhanh chóng trấn an các CĐV: “Tôi cam đoan với NHM rằng Luis Figo này sẽ ở Camp Nou vào 24/7 để chuẩn bị cho mùa giải mới”. Thế nhưng, anh chuyển sang Real ngay trong mùa Hè năm đó và trở thành cái gai trong mắt các CĐV Barca.

LUIS SUAREZ| RỜI LIVERPOOL ĐẾN BARCELONA

Khi Barca gửi lời đề nghị vào Hè năm 2014, anh đã ngay lập tức đồng ý.

Tiền đạo Suarez đã gia hạn hợp đồng với Liverpool vào giữa mùa giải 2013/14 và phát biểu: “Tôi kí vào bản hợp đồng mới vì tôi yêu và hạnh phúc với nơi này. Nếu không hạnh phúc, tôi đã không gia hạn.”

Song, khi Barca gửi lời đề nghị vào Hè năm 2014, anh đã ngay lập tức đồng ý.

CESC FABREGAS| RỜI ARSENAL ĐẾN BARCELONA

Gia nhập Pháo Thủ năm 17 tuổi, Cesc nhanh chóng tiến bộ và trở thành đội trưởng của đội chủ sân Emirates. Cho dù nhận được sự yêu mến tại Arsenal nhưng Cesc chưa bao giờ ngừng nhớ về đội bóng thuở ấu thơ, Barca. CĐV càng lo lắng hơn khi chứng kiến anh bị các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha ép mặc áo đấu Barca sau World Cup 2012.

Cesc chỉ gắn bó thêm một mùa giải nữa với Pháo Thủ trước khi trở lại khoác áo đội bóng cũ Barca.

Cesc trấn an các CĐV: “Tôi rất hạnh phúc với nơi tôi đang thi đấu. Nếu tôi nói bất kì điều gì nữa thì tôi đang nói dối. Tôi là một cầu thủ Arsenal.” Thế nhưng, Cesc chỉ gắn bó thêm một mùa giải nữa với Pháo Thủ trước khi trở lại khoác áo đội bóng cũ Barca.

CRISTIANO RONALDO| RỜI MANCHESTER UNITED ĐẾN REAL MADRID

Sau khi vô địch Champions League, Ronaldo được cho trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Đội bóng Hoàng gia.

Ronaldo quyết định chia tay M.U để cập bến Đội bóng Hoàng Gia

Từng thể hiện mong muốn được thi đấu cho Real trong quá khứ, CĐV lo sợ tiền đạo này sẽ rời Old Trafford. Song, anh đã nói rằng: “Tôi sẽ ở lại”. Phát biểu của Ronaldo chỉ nhằm hài lòng Sir Alex Ferguson và anh chỉ ở lại Man Utd thêm một mùa giải nữa trước khi gia nhập Real.

DIMITAR BERBATOV| RỜI TOTTENHAM ĐẾN MANCHESTER UNITED

Tiền đạo người Bulgari đã có bốn mùa giải thành công trong màu áo Tottenham và mê hoặc các CĐV với phong cách chơi bóng lãng tử.

Berbatov quyết định gia nhập M.U

Tuy nhiên khi Man Utd liên hệ chiêu mộ, anh đã ngay lập tức chuyển sang đội bóng mới dù trước đó đã phát biểu: “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ ở lại, tôi hạnh phúc tôi đây và muốn giúp CLB bằng mọi cách có thể”

Sol Campbell| RỜI TOTTENHAM ĐẾN ARSENAL

Cầu thủ người Anh là một trung vệ xuất sắc nhất Premier League khi đó và được các CĐV của Spurs tôn sùng. Năm 2001, hợp đồng của Campbell với Tottenham sắp sửa hết hạn và anh vẫn không chấp nhận kí vào bản hợp đồng mới.

Một tượng đài sụp đổ trong lòng các CĐV Tottenham và họ coi Campbell thành kẻ thù của CLB.

Anh tuyên bố: ‘Tôi sẽ ở lại’ với tất cả mọi người nhưng lại chuyển sang đại kình địch… Arsenal vào mùa Hè năm đó. Một tượng đài sụp đổ trong lòng các CĐV Tottenham và họ coi Campbell thành kẻ thù của CLB.

NEYMAR| RỜI SANTOS ĐẾN BARCELONA

Nổi lên là một thần đồng của Santos ngay từ còn là một thiếu niên, Neymar đã trở thành một trụ cột của CLB này khi mới chỉ 17 tuổi. Sau bốn năm thi đấu tại Brazil, danh tiếng của Neymar ngày càng được các đại gia Châu Âu biết đến và đánh tiếng chiêu mộ anh.

Neymar chuyển đến Barca sau khi tuyên bố “Tôi không muốn đến Châu Âu lúc này.”

Để tránh làm các CĐV hoang moang, Neymar phát biểu vào năm 2012: “Tôi không muốn đến Châu Âu lúc này. Không phải là sợ hãi mà vì tôi vẫn hạnh phúc ở Santos.” Song, Neymar đã chuyển sang thi đấu cho Barca vào năm 2013.

EMMANUEL ADEBAYOR| RỜI ARSENAL ĐẾN MANCHESTER CITY

Mùa giải tới, 100% tôi vẫn sẽ là cầu thủ của Arsenal.” Đó là tuyên bố đầy chắc chắn của tiền đạo người Gabon trước tin đồn The Citizen muốn có được chữ kí của anh. Nhưng anh nhanh chóng phản bội lời hứa của mình với chuyển đến sân Etihad sau khi được nhận lời đề nghị với mức lương đầy hấp dẫn.

Adebayor nhanh chóng phản bội lời hứa của mình với chuyển đến sân Etihad sau khi được nhận lời đề nghị với mức lương đầy hấp dẫn

Chưa dừng lại ở đó, pha ăn mừng trêu tức CĐV Pháo Thủ của Adebayor sau khi chọc thủng lưới đội bóng cũ đã khiến anh trở thành một trong cầu thủ bị căm ghét nhất tại Premier League.

FABIAN DELPH| RỜI ATSTON VILLA ĐẾN MANCHESTER CITY

Là cầu thủ xuất sắc nhất và được bầu làm đội trưởng của Villa, Delph nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các CĐV của đội bóng này.

Delph đã phản bội tất cả những gì mình đã nói và gia nhập Man City chỉ vài ngày sau đó.

Những tuyên bố của anh càng làm CĐV càng yêu mến hơn khi tuyên bố: “Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại CLB này, nóng lòng được bắt đầu mùa giải mới và làm thủ quân của đội bóng tuyệt vời này.” Thế nhưng, anh đã phản bội tất cả những gì mình đã nói và gia nhập Man City chỉ vài ngày sau đó.

KAKA| RỜI AC MILAN ĐẾN REAL MADRID

Chủ nhân của Quả bóng Vàng 2007 là một tượng đài tại San Siro cũng như trong lòng CĐV Milan. Cho dù khi đó Milan vẫn còn là một đội bóng mạnh nhưng sức hút từ Real là quá lớn.

Thế nhưng anh đã chỉ chuyển khoác áo Kền Kền Trắng chỉ sáu tháng sau những phát biểu trên.

Tôi không muốn bất kì điều gì nữa cả, tôi chỉ muốn được sức khỏe và hạnh phúc ở nơi tôi nhận được sự yếu mến từ mọi người. Milan là nhà của tôi, nơi trái tim tôi thuộc về.

Thế nhưng anh đã chỉ chuyển khoác áo Kền Kền Trắng chỉ sáu tháng sau những phát biểu trên.

CESC FABREGAS| RỜI BARCELONA ĐẾN CHELSEA

Một lần nữa, tiền vệ người Tây Ban Nha lại thất hứa. Năm 2011, anh đã tuyên bố: “Nếu một ngày nào đó, tôi rời khỏi Arsenal tôi sẽ không bao giờ ký hợp đồng với 1 đội bóng Anh khác. Tôi rất chắc chắn về điều đó”.

Fabregas đã quyết định trở về Anh để thi đấu cho Chelsea, một trong những đại kình địch của Pháo Thủ.

Sau ba năm khoác áo Barca, anh không có một chỗ đứng vững chắc trong đội hình và buộc phải ra đi. Anh đã quyết định trở về Anh để thi đấu cho Chelsea, một trong những đại kình địch của Pháo Thủ.

Bài liên quan