Tình cảnh hiện tại của 8 cầu thủ từng được coi là truyền nhân của Ronaldo: Thôi đừng chiêm bao!

Đều là những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và lối chơi khá giống với siêu sao người Bồ Đào Nha, tuy nhiên vẫn chưa ai đủ khả năng tiến tới trình độ của CR7.

Memphis Depay: Sau khi trở thành vua phá lưới của Eredivisie với 22 pha lập công và lọt vào tầm ngắm của MU, Depay ngay lập tức được các CĐV coi là “Ronaldo mới”. Cầu thủ người Hà Lan chơi ở hành lang trái, anh có kỹ thuật, thể lực và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Tuy vậy, trong 2 mùa giải gắn bó với MU, Depay chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng trên mọi mặt trận. Sau khi gia nhập Lyon, Depay đã hồi sinh mạnh mẽ. Anh góp dấu giày vào 20 bàn thắng trong mùa giải năm nay trên mọi mặt trận (12 bàn, 8 kiến tạo).

Bruma: Bruma và Ronaldo đều có lối chơi đầy tốc độ và kỹ thuật, từng khoác áo Sporting CP, cùng quốc tịch Bồ Đào Nha,… Sau khi cầu thủ trẻ này quyết định rời Sporting, đã có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu muốn có chữ ký của anh. Tuy nhiên, Bruma lại lựa chọn Galatasaray và hiện tại là RB Leipzig. Dù đã giành được những danh hiệu tại Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ 24 tuổi này cần chứng tỏ được khả năng của mình ở những giải đấu có tính cạnh tranh và CLB lớn hơn.

Adem Ljajic: Ljajic đã có quãng thời gian thử việc tại MU vào năm 2008 sau khi để lại ấn tượng mạnh cùng CLB Partizan, đội bóng mạnh ở giải vô địch quốc gia Serbia. Tuy nhiên, anh không để lại nhiều ấn tượng trong quãng thời gian này. Hiện tại, Ljajic là trụ cột của CLB Torino, 12 bàn thắng của anh trong mùa giải năm ngoái giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 9 tại Serie A.

Tabaré Viudez: Viudez là cầu thủ trẻ nhất được gọi vào đội U20 Uruguay tham dự kỳ FIFA World Cup diễn ra vào năm 2007 và để lại ấn tượng mạnh với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 2 trận đấu vòng bảng. Ngay lập tức, truyền thông Uruguay ví von Viudez với Ronaldo vì kỹ năng lừa bóng và tốc độ của cầu thủ này. Thế nhưng khi có cơ hội bước ra trời Âu, Viudez lại thể hiện vô cùng tệ hại. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 1 lần cho AC Milan trong mùa giải 2008-09 trước khi bị hủy hợp đồng. Kể từ đó, Viudez lại trở về Nam Mỹ thi đấu cho CLB Nacional.

Gabriel Obertan: Có thời điểm Obertan được báo chí Anh ca ngợi là Ronaldo mới sau một vài màn trình diễn ấn tượng trong màu áo MU. Họ ca ngợi nhiều đến mức chính cầu thủ này phải lên tiếng khẳng định rằng anh không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Lo lắng của Obertan là có cơ sở và tiền đạo này sau đó đã phải rời Old Trafford. Anh được trao thêm cơ hội thể hiện mình ở Newcastle nhưng vẫn khiến các CĐV vô cùng thất vọng. Hiện tại, Obertan chơi bóng ở Bulgaria.

Luis Nani: Công bằng mà nói, Nani cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các cổ động viên MU, đặc biệt là ở mùa giải 2010-11 khi anh ghi được 10 bàn sau 49 trận. Thế nhưng những chấn thương liên miên đã khiến đà phát triển của Nani chững lại. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phải làm quen với băng ghế dự bị trong suốt những năm cuối cùng gắn bó với MU. Nani hiện chơi cho CLB Lazio theo dạng cho mượn từ Valencia.

Zoran Tosic: Tosic được coi là Cristiano Ronaldo người Serbia. Song đổi lại sự kỳ vọng lớn của các CĐV, những gì Tosic để lại ở Old Trafford chỉ là 72 phút đồng hồ được ra sân thi đấu. Anh rời MU chỉ sau 1 mùa giải để gia nhập CSKA Moscow và vừa trở lại CLB cũ Partizan vào năm ngoái.

Bebe: Một sai lầm lớn của HLV Ferguson khi ông quyết định đưa Bebe về thay Ronaldo mà chưa từng xem cầu thủ này chơi bóng. Thực tế là chẳng có ai coi Bebe là “Ronaldo mới” ngoài chính anh. Bebe trong buổi phỏng vấn khi còn chơi cho MU khẳng định rằng anh rất giống với Ronaldo và thậm chí còn chung quốc tịch. Vậy nhưng sau 2 năm sống với những mộng ảo của bản thân, Bebe đã rời MU khi chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần cho CLB này. Anh hiện trôi dạt ở những CLB tầm trung tại La Liga.

Bài liên quan