Top 4 “đội bóng 1 người” tại World Cup 2018: Cả Ai Cập trên đôi vai Salah, Eriksen và “những chú lính chì”

Dẫu biết bóng đá là môn thể thao tập thể và chỉ có sự gắn kết giữa các cá nhân mới mang lại một đội bóng thành công. Tuy nhiên có một số đội lại sở hữu một ngôi sao nổi bật hẳn so với phần còn lại và người ta hay ví von đây chính là “đội bóng 1 người”.

Mohamed Salah – Ai Cập

Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ Salah như một “vị thần” ở Ai Cập, bàn thắng từ chấm penalty vào những phút cuối cùng trong trận gặp Congo ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi đã khiến giấc mơ mòn mỏi sau 28 năm chờ đợi của người Ai Cập trở thành hiện thực. Xuyên suốt vòng loại ở bảng E, không ai khác, cũng chính tiền vệ đang khoác áo Liverpool là “đầu tàu” với 5 bàn thắng giúp đất nước bắc phi vượt qua cái tên sừng sỏ Ghana để đến Nga.

Nhìn lại danh sách các tuyển thủ Ai Cập dự VCK World Cup lần này không khó để nhận thấy thầy trò Hector Cuper sẽ phải trông đợi rất lớn vào sự tỏa sáng của Salah nếu muốn vượt qua Nga hay Saudi Arabia để có tấm vé vào vòng sau. Ngoài Salah chỉ còn một vài cầu thủ tầm trung mà người hâm mộ có thể biết đến như: Ahmed Hegazi (West Brom) hay Ahmed El Mohamady (Aston Villa) nhưng thật khó để có thể trông đợi vào các cầu thủ này.

Christian Eriksen – Đan Mạch

Thực ra Đan Mạch hiện tại không phải quá khan hiếm các cầu thủ có “số má” từng thi đấu ở các đội bóng lớn của châu Âu nhưng nói Đan Mạch hiện tại đang “dựa dẫm” rất nhiều vào Christian Eriksen cũng không sai chút nào. Nhiều người sẽ phải trầm trồ khi biết rằng dù chỉ là một tiền vệ nhưng Eriksen đã ghi tới 11 bàn tại vòng loại World Cup 2018 và chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo cùng với Robert Lewandowski – những chân sút cự phách.

Tiền vệ đang thuộc biên chế Tottenham dù nhỏ con nhưng là một số 10 xuất sắc hiếm hoi còn sót lại của bóng đá thế giới hiện đại. Nhìn vào danh sách của Đan Mạch dự VCK World Cup lần này người ta có thể biết thêm nhiều cái tên như Simon Kjaer, Nicklas Bendtner,… nhưng thực tế thời đỉnh cao của họ đã qua lâu rồi và người hâm mộ nước này hiểu rằng chỉ khi Eriksen thăng hoa Đan Mạch mới có quyền mơ mộng trên đất Nga.

Robert Lewandowski – Ba Lan

Với 16 bàn thắng tại vòng loại World Cup, Robert Lewandowski đã “gồng gánh” Ba Lan đến với nước Nga. “Đại bàng trắng” đã trở lại sân chơi danh giá nhất hành tinh sau 12 năm vắng bóng nhờ một tập thể gắn kết tuy nhiên vì sao sáng nhất không ai khác ngoài tiền đạo 30 tuổi.

Chân sút đang khoác áo Bayern Munich hầu như tỏa sáng ở tất cả các trận đấu và sẽ khiến các đối thủ sắp tới phải rất dè chừng. Trước kia, khi Lukasz Piszczek và Blasczykowski chưa xuống phong độ, Lewandowski còn được hỗ trợ rất nhiều tuy nhiên giờ đây anh chỉ còn một số vệ tinh ít “tên tuổi” hơn như Milik hay Grosicki,…

Keylor Navas – Costa Rica

Hẳn chưa ai quên, 4 năm trước tại Brazil Costa Rica đã khiến người hâm mộ môn túc cầu phải “mắt tròn mắt dẹt” như thế nào khi tiến vào vòng tứ kết và chỉ chịu thua Hà Lan trên chấm penalty mà chẳng có ngôi sao lớn nào. Từ sau giải đấu đó, Navas đã tiếp tục chứng tỏ sự ổn định đến kinh ngạc của mình trong màu áo Real Madrid và giờ đây là một nửa sức mạnh của Costa Rica.

Sau 10 trận đấu chỉ để lọt lưới 8 bàn, Costa Rica của Navas đã hiên ngang đến Nga với vị trí thứ 2 chỉ sau Mexico dù đội hình toàn các cầu thủ hầu như vô danh ngoài Navas. Chắc chắn, đội bóng này sẽ trông chờ vào tài năng của thủ thành 30 tuổi này rất nhiều nếu muốn vượt qua vòng bảng năm nay.

 

Bài liên quan