Top 5 cầu thủ đen đủi nhất lịch sử bóng đá thế giới: “Tượng đài” số 1 nhọ chẳng khác gì số áo mà anh ta mặc!

Trong bóng đá, bên cạnh sự nghiệp sáng chói của các siêu sao thì cũng có không ít những cái tên gặp nhiều đen đủi trong sự nghiệp, và đây chính là 5 cái tên đấy!

5. Abou Diaby

Vassiriki Abou Diaby vừa bước sang tuổi 31 nhưng dường như cuộc đời của anh đã kéo dài đến gấp đôi, gấp ba con số ấy. Là một cầu thủ đầy tài năng nhưng số phận đã khiến anh phải dành nhiều thời gian với giường bệnh hơn là trên sân cỏ. Trong 9 năm khoác lên mình chiếc áo đấu của Arsenal, Abou Diaby đã dính đến 42 chấn thương khác nhau. Trong 2 năm gần nhất, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 4 trận đấu

4. Ibrahimovic

Câu chuyện về sự vô duyên của Ibra với Champions League đã tồn tại từ nhiều năm. Khi anh ở Ajax, đội thua Milan vào năm 2003 và sau đó, Milan vô địch. Khi anh ở Juventus, đội thua Liverpool vào năm 2005 và sau đó, Liverpool vô địch. Anh chuồn khỏi Inter và chuyển sang Barca với tham vọng đoạt được chiếc cúp cao quý ấy nhưng cuối cùng, chính Inter đánh bại Barca và vô địch. Đến Milan, anh lại cùng đội này thua một nhà vô địch khác và cũng là đội bóng cũ của anh, Barcelona.

Tóm lại, Ibra cứ như sinh ra để làm nền cho những nhà vô địch Champions League thay vì chinh phục được danh hiệu ấy. Và khi anh vắng mặt, những đội bóng có anh lại đi tiếp như trường hợp PSG đã vượt qua Chelsea trong thế thiếu người vì anh bị thẻ đỏ.

3. Carlo Cudicini

Carlo Cudicini là một trong những thủ môn hay nhất thế giới thế rồi Cech đến và chiếm luôn vị trí của anh. Cơ hội tốt nhất để Cudicini thoát khỏi bóng của Cech là 12 năm trước, ngày 14/10/2006 khi Cech bị chấn thương nặng trong trận gặp Reading.

Ngay phút thứ 5, Cech đã phải rời sân và vào viện vì chấn thương, sau khi đập đầu trúng chân Stephen Hunt lúc lao lên cản phá. Nhưng cũng trong chính trong trận đó, Cudicini phải nằm cáng rời sân với mặt nạ oxy ở phút bù giờ cuối trận, thậm chí còn bất tỉnh sau pha va chạm với Sonko và kể từ đó, sự nghiệp đỉnh cao của anh chấm dứt luôn.

2. Lassana Diarra

Diarra là một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới trong giai đoạn những năm 2007 – 2010. Năm 2008, ở tuổi 23, anh được điền tên vào danh sách tham dự Euro 2008. Chưa kịp định thần sau niềm hạnh phúc lần đầu dự Euro, thì tuyển Pháp đã bị trả về nhà sau 3 trận cầu bết bát ở vòng bảng. Và, anh chưa được ra sân phút nào!

World Cup 2010, tiền vệ gốc Phi lần nữa được triệu tập, song anh nhanh chóng bị “trả về nơi sản xuất” ở cuối tháng 5, do những vấn đề về đường ruột. Đến EURO 2012, anh lại được gọi lên ĐT 1 lần nữa, Tuy nhiên, Lassana lại dính chấn thương đầu gối nặng trong trận giao hữu trước với Cameroon. Dù ấm ức, nhưng anh không còn cách nào khác, đành phải nói lời vĩnh biệt Euro cuối cùng của mình.

1. Michael Ballack

Huyền thoại vĩ đại về sự thiếu may mắn, đó là những gì có thể tóm tắt trong sự nghiệp của Ballack. Năm 2002, người ta gọi anh là “Kẻ thua cuộc thiên bẩm” sau khi anh cùng Leverkusen về nhì ở Champions League, Cúp Đức và Bundesliga. Về ĐTQG, một mình anh gồng gánh cả đội nhưng cũng lại về nhì trước ĐT Brazil. Năm 2000, Ballack phản lưới nhà trong trận đấu quan trọng, trực tiếp khiến CLB mất danh hiệu quốc nội.

Đến năm 2008, anh khiến cả thế giới bàng hoàng khi lại có thêm 1 cú hattrick về nhì: Ngoại hạng Anh và Champions League với Chelsea và EURO 2008 với ĐT Đức. Với số áo 13 định mệnh, có thể khẳng định Ballack là cầu thủ đen đủi nhất thế giới từng chứng kiến.

Bài liên quan