Zidane “hết phép” ở Real: Premier League chào đón, đến MU thay Mourinho?

Zinedine Zidane đang đi vào vết xe đổ của người thầy Carlo Ancelotti. Sau giai đoạn gặt hái quá nhiều thành công, “Zizou” dường như đã không thể duy trì triều đại huy hoàng ấy lâu hơn nữa…

Con đường mà Zinedine Zidane đã đi ở Bernabeu trải đầy nhung lụa. Real Madrid của Zidane là đội quân có chất lượng và chiều sâu xuất sắc bậc nhất châu Âu tại thời điểm đó. Những thành công đến với Zizou quá dễ, khi mà ông vừa bước những bước đi đầu tiên trong nghiệp cầm quân.

Zidane cúi đầu thừa nhận thất bại ở Siêu kinh điển

Sau chức vô địch FIFA World Cup Club vừa qua, người ta gọi HLV Zidane là “Vua Midas ở Bernabeu”. Nếu vị vua trong truyền thuyết sở hữu đôi tay chạm vào mọi thứ đều biến thành vàng, thì Zidane chinh phục gần như mọi danh hiệu mà Real tham chiến. Phép thuật của Zidane nằm ở chỗ đó.

Nhưng sau trận Siêu kinh điển tại Bernabeu vừa qua, có một điều rất dễ nhận ra, đó là “phép thuật” của HLV Zidane đang dần đi đến tới hạn. Real của mùa giải 2017/18 này không còn là chính họ chỉ nửa năm trước, trận chung kết Champions League trước Juve.

Trong bất cứ trường hợp nào, thất bại trước kẻ thù không đội trời chung Barcelona vẫn là một thảm họa. Mùa trước, Zidane có thể “lấp liếm” bằng những thành công tột bậc. Nhưng hôm qua, không gì có thể che giấu cho sự thất vọng đến tột cùng của các Madridista đối với Zidane. Thua thảm 0-3, lép vế toàn diện ngay ở thánh địa Bernabeu, thậm chí phải dùng đến những trò quỷ quyệt như cú chơi bóng bằng tay của Cavajal, “Kền kền trắng” vẫn không thể thoát khỏi kết cục tồi tệ.

Real (áo trắng) bạc nhược thua Barca ngay trên sân nhà

Có lẽ chưa bao giờ kể từ khi nhậm chức dẫn dắt Real, HLV Zidane cảm thấy bất lực đến thế. San lấp khoảng cách 14 điểm (Real đá ít hơn Barca 1 trận) thực sự là điệp vụ bất khả thi. Và bây giờ, Real chỉ còn đấu trường sinh tử mang tên Champions League để cứu cánh cho một mùa giải thảm họa. Nhưng nhìn cái cách nhà đương kim vô địch thua toàn diện trên sân Tottenham ở vòng bảng, cũng như thất bại lấm lưng trắng bụng 0-3 trước Barca, không mấy ai tin rằng người Madrid sẽ hoàn tất cú hat-trick cúp châu Âu.

Đặt trong trường hợp tồi tệ nhất, điều gì chờ đợi HLV Zidane ở cuối mùa? Có lẽ đã đến lúc Zidane rời tổ “Kền kền”, tìm đến một bến đỗ mới để chứng tỏ tài năng thực sự. Lâu nay Zizou vẫn bị xem là kẻ ăn may vĩ đại, người thừa hưởng những thành quả tuyệt vời mà các HLV tiền nhiệm như Mourinho, Ancelotti hay thậm chí một chút ít ỏi từ Benitez để lại.

Không ở đâu tốt hơn cho Zidane, trong trường hợp ông rời Real, bằng nước Anh. Nơi này thực sự đã và đang quy tụ dải ngân hà các huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất đương thời. Chỉ có xứ sương mù khắc nghiệt mới thực sự là thử thách xứng tầm với danh thủ người Pháp. Những cuộc đấu trí với những đồng nghiệp thiên tài Guardiola, Klopp, Conte, Wenger, Pochettino hay Mourinho sẽ là sự khẳng định tuyệt vời cho tài trí của Zidane.

Zidane liệu có thay thế Mourinho tại MU?

Thêm một câu hỏi khác, bến đỗ nào chờ đợi HLV Zinedine Zidane nếu một ngày ông đặt chân đến xứ sở sương mù? Một khả năng đang được truyền thông Anh đồn đoán, đó là Zidane được “quy hoạch” cho chiếc ghế nóng tại MU. Sau trận hòa mà như thua trước Leicester, khoảng cách điểm giữa “Quỷ đỏ” với kình địch Man City đã lên tới 13 điểm.

Cũng tương tự Real, về cơ bản cuộc đua Ngoại hạng Anh đã ngã ngũ. HLV Mourinho cũng dần hết kiên nhẫn với MU. Chiếc ghế đầy hấp dẫn ở PSG đang chờ đợi “Người đặc biệt”. Khi đó, Zidane sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho công cuộc tiếp quản tại Old Trafford.

Bài liên quan