Công bố trọng tài bắt trận bán kết lượt về, Real mừng thầm sung sướng

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir sẽ là người điều hành trận bán kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Bernabeu.

Cuneyt Cakir, một cái tên từng đem lại không ít kết quả có lợi cho Los Blancos.

UEFA đã công bố danh tính trọng tài điều khiển trận lượt đi bán kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Bernabeu đêm thứ Ba (giờ Việt Nam) tới đây. Đó là vị “vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir, một cái tên từng đem lại không ít kết quả có lợi cho Los Blancos.

Cakir được nhớ đến nhiều nhất khi ông cầm còi trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2012/13 giữa Man Utd và Real trên sân Old Trafford.

Cakir được nhớ đến nhiều nhất khi ông cầm còi trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2012/13 giữa Man Utd và Real trên sân Old Trafford. Trận lượt đi kết thúc với tỉ số 1-1 và ở trận lượt về, Quỷ đỏ lại có lợi thế dẫn trước khi Sergio Ramos phản lưới nhà phút 48.

Bước ngoặt đến ở phút 57 khi ông Cakir rút thẻ đỏ gây tranh cãi với Nani khi xác định cầu thủ người Bồ Đào Nha phạm lỗi cao chân với Alvaro Arbeloa.

Bước ngoặt đến ở phút 57 khi ông Cakir rút thẻ đỏ gây tranh cãi với Nani khi xác định cầu thủ người Bồ Đào Nha phạm lỗi cao chân với Alvaro Arbeloa. Chơi thiếu người, Man Utd bị lội ngược dòng chỉ trong 2 phút với các pha lập công của Luka Modric (67’) cùng người cũ Cristiano Ronaldo (69’) và bị loại.

Ngoài trận đấu nói trên, Cakir còn có 8 lần khác điều khiển các trận đấu mà Real góp mặt ở Champions League với kết quả 4 thắng, 2 hòa và 2 bại.

Ngoài trận đấu nói trên, Cakir còn có 8 lần khác điều khiển các trận đấu mà Real góp mặt ở Champions League với kết quả 4 thắng, 2 hòa và 2 bại. Trong đó có 2 trận mùa này là trận thua Tottenham 1-3 ở vòng bảng và mới nhất, chiến thắng 3-0 trước Juventus tại tứ kết lượt đi, trận đấu mà ngôi sao của đại diện Serie A, Paulo Dybala nhận thẻ đỏ rời sân.

Về phía Bayern, ông Cakir từng điều khiển trận đấu cuối của đội bóng Đức ở vòng bảng. Đó là một chiến thắng cho Hùm xám, với tỉ số 3-1 trước PSG trên sân nhà Allianz Arena.

Bài liên quan