10 cầu thủ vĩ đại nhưng cả đời chưa được hít thở không khí World Cup: Quá đau đớn cho người số 1

Dưới đây là 10 siêu sao bóng đá hàng đầu TG nhưng chưa từng một lần được nếm trải mùi vị World Cup là gì, quá đáng tiếc cho những siêu sao này.

Ryan Giggs – Wales

Dù là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất thế giới nhưng Giggs chưa bao giờ được thi đấu ở World Cup. Dù đủ điều kiện được khoác áo Tam Sư nhưng Giggs vẫn lựa chọn thi đấu cho xứ Wales quê nhà.

Tuy là ngôi sao lớn nhất trong thế hệ cầu thủ xứ Wales trước đây nhưng Giggs không thể giúp ĐT này tham dự World Cup.

Marco Reus – Đức

Reus được đánh giá là sở hữu kỹ thuật hoàn mỹ bậc nhất bóng đá Đức hiện tại. Tuy nhiên, anh luôn vô duyên trong các giải đấu lớn cùng ĐT Đức.

Trong kì World Cup trước, anh đều dính chấn thương và không được tham dự.

Trong danh sách triệu tập tham dự World Cup 2018, Marco Reus đã được điền tên và CĐV đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc tiền vệ này bước trên sân cỏ nước Nga.

Ian Rush – Wales

Rush là một ngôi sao khác sinh nhầm thời của bóng đá xứ Wales.

Ông luôn được coi là một trong các tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình và đang là “Chân sút vĩ đại nhất lịch sử của Liverpool.”

Dimitri Payet – Pháp

Payet là “bông hoa nở muộn” của bóng đá Pháp và đã là lựa chọn số một ở hành lang cánh trái trong hai năm qua. Anh đã chơi cực hay ở Euro 2016 nhưng chưa bao giờ được tham dự World Cup.

Trong trận chung kết Europa League, cầu thủ 31 tuổi đã dính chấn thương nặng và khả năng cao sẽ không thể đến Nga trong mùa Hè này.

Jari Litmanen – Phần Lan

Litmanen là một tài năng khác sinh nhầm… quốc gia. Vào giai đoạn cuối năm 1990 đến đầu năm 2000, ông là một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất nhưng sự nghiệp luôn bị cản trở vì chấn thương.

Bóng đá Phần Lan thời đó không có nhiều tài năng nên “một cánh én” Litmanen không thể cùng ĐTQG tham dự các giải đấu lớn.

Gareth Bales – Wales

Bale đã may mắn hơn thế hệ đàn anh của mình khi có nhiều đồng đội tài năng hơn bên cạnh.

Thế hệ của anh đã được tranh tài ở Euro 2016 và để lại dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, ĐT Wales không thể giành tấm vé tham dự World Cup 2018.

Bales đã 30 tuổi và gần như không thể tham dự World Cup 2022, nếu cứ chấn thương liên miên như hiện tại.

Bernd Schuster – Đức

Schuster là một trong các huyền thoại vĩ đại từng thi đấu cho cả Barcelona và Real Madrid.

Ông ra mắt ĐT Đức năm 18 tuổi và đã có cơ hội thi đấu ở Euro 1980.

Tuy nhiên, vì bất đồng với đồng đội và HLV, ông đã bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 1982. Sau đó, Schuster tuyên bố từ giã ĐTQG ở tuổi 24 vì lí do bận… ở nhà trông con.

 George Weah – Liberia

Chủ nhân của “Quả Bóng Vàng 1995” đã may mắn thoát khỏi cuộc nội chiến ở nơi ông sinh ra và đến Pháp để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Ở một đất nước nghèo đói và liên tục chiến tranh như vậy, việc Weah có thể tham dự các giải đấu lớn cùng ĐT là điều bất khả thi.

George Best – Bắc Ireland

Best là siêu sao bóng đá đầu tiên của thế giới và là tượng đài bất tử của Manchester United. Ông từ chối cơ hội chơi bóng cho Tam Sư và chọn khoác áo ĐT quê nhà.

Cũng như như xứ Wales, Ireland không có đủ tài năng để giúp Best tranh tài ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Alfreno Di Stefano – Argentina, Colombia, Tây Ban Nha

Huyền thoại của Real Madrid khoác áo ba ĐTQG trong sự nghiệp của mình. Sau khi ra mắt trong màu áo Argentina, ông bỏ sang Colombia chơi bóng vì muốn mức lương cao hơn và sau đó thi đấu cho ĐT nước này.

Tiếp đó, ông chuyển sang khoác áo Đội bóng Hoàng gia và tiếp tục chơi bóng cho ĐT Tây Ban Nha.

Trong ba lần ông đổi màu áo, cả ba đội tuyển này đều không thể giành quyền tham dự World Cup.

Laszlo Kubala – Tiệp Khắc, Hungary, Tây Ban Nha

Real có Di Stefano thì Barca có huyền thoại Kubala cũng từng khoác áo ba ĐTQG.

Ông bị LĐBĐ Hungary cấm khoác áo ĐT vĩnh viễn vì  phỉ bang tổ chức. Sau đó, ông chuyển sang Barcelona chơi bóng nhưng không được thi đấu ở World Cup 1954 vì chưa đủ điều kiện số trận cho ĐT xứ Bò tót

Hai kì World Cup tiếp đó, Tây Ban Nha đều không được tham dự.

Eric Cantona – Pháp

Số 7 của MU là quái kiệt của bóng đá thế giới vào những năm 90. Năm 1988, ông xúc phạm với HLV trưởng nên bị loại khỏi ĐTQG.

Ba năm sau đó, ông được gọi trở lại nhưng ĐT Pháp lại không thể giành vé tham dự VCK World Cup 1994.

Ở World Cup 1998, vì HLV Aimé Jacquet cho rằng lối chơi của Cantona sẽ “dẫm chân” Zinedine Zidane nên ông không được triệu tập.

Bài liên quan