CHÙM ẢNH: Bất lực trước U23 Việt Nam; các cầu thủ Syria ngã gục xuống sân, bật khóc nức nở

Kết thúc trận đấu với U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Syria gục ngã xuống sân. Họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên không thể đánh bại đối thủ, bỏ lỡ cơ hội vào tứ kết U23 châu Á.

Kết thúc trận hòa 0-0 với Syria, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã chạy ra chia vui với các cầu thủ. Cùng với việc Hàn Quốc thắng Australia 3-2, Việt Nam đã giành vé vào tứ kết U23 châu Á ở lần thứ 2 góp mặt. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy Duy Mạnh, chúc mừng cậu học trò. Trận này, U23 Việt Nam đã chịu sức ép rất lớn từ đối thủ, nhưng sự tỉnh táo của Duy Mạnh cùng hàng thủ đã giúp đội nhà đứng vững. Sau 3 trận, tuyển Việt Nam chỉ thủng lưới 2 bàn. Đây là thành tích đáng khen ngợi của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc trận đấu. Trong thời gian có mặt trên sân, anh có một tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 75, cứu thua cho đội nhà. Đây là VCK U23 châu Á thứ 2 của Tiến Dũng và năm nay anh cùng đội đã tạo nên thành tích đáng nhớ.

Còn cầu thủ Syria đổ gục xuống sân, một số ôm mặt khóc nức nở. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội, tung ra đến 16 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Đây là VCK U23 châu Á thứ 2 liên tiếp, đội bóng Tây Á bị loại ngay sau vòng bảng. Tiền vệ Duy Mạnh tiến đến an ủi đối thủ nhưng họ không thể gượng dậy.

Phạm Xuân Mạnh không giấu được sự vui sướng ôm lấy Phan Văn Đức. Bộ đôi cầu thủ của SLNA được HLV Park Hang-seo bổ sung muộn nhưng đã chứng tỏ được khả năng của mình. Họ thường xuyên vào sân từ hiệp 2 để giải tỏa áp lực cho đội nhà.

Nhiều cầu thủ Syria vẫn không tin vào kết quả phũ phàng mình nhận được. Đội bóng Tây Á đã chơi đầy quyết tâm, nhiệt huyết nhưng không có được hiệu quả trong dứt điểm. Ở những pha xử lý cuối cùng, họ không có được sự bình tĩnh cần thiết. Đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn, bóng đá Syria hứng chịu nỗi buồn. Trước đó, ĐTQG nước này đã thua Australia ở trận tranh vé vớt vòng loại World Cup 2018.

Các cầu thủ dự bị của Syria ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô vọng nhìn vào sân. HLV Hussein Afash đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thể giúp đội nhà có được bàn thắng.

Chân sút Rafat Mutahdi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thuận lợi ở trận đấu này, khiến U23 Syria dừng bước. HLV Hussein không đổ lỗi cho bất cứ cậu học trò nào sau trận hòa Việt Nam nhưng chắc chắn một số người sẽ không thể nguôi ngoai được việc bị loại sớm.

Theo Zing.vn

Bài liên quan