Đây là tình huống khiến các Madridista đau đớn nhận ra, Ronaldo đã thật sự hết thời?

Từng nổi tiếng với những bước chạy tốc độ, tuy nhiên Cristiano Ronaldo giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của quá khứ.

Ronaldo dứt điểm rất nhiều mùa này với hơn 55 lần, tuy nhiên bàn thắng vẩn cứ lẩn tránh anh. Tại La Liga, số 7 mới ghi được 1 bàn. Thống kê đó cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha đang mất đi sự hiệu quả. Và đó chưa phải tất cả. Tốc độ nơi đôi chân tiền đạo 32 tuổi cũng rời bỏ anh.

Gặp Atletico cuối tuần rồi, Ronaldo bị Juanfran, hậu vệ cánh chưa bao giờ mạnh trong các pha đua tốc độ, đánh bại. Chứng kiến tình huống đó, trang 101 Greatgoals xát muối vào phong độ xuống dốc số 7, mô tả “tốc độ ma quỷ” ngày nào của cầu thủ này đã biến mất.

Ronaldo có thể chạy thua bất kỳ ai, nhưng đó chắc chắn không thể là Juanfran đã 32 tuổi, tức bằng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong sự nghiệp, cầu thủ người Tây Ban Nha thậm chí không bao giờ được ca ngợi mạnh mẽ về tốc độ nhanh nhẹn.

Nhiều người kết luận thời vàng son của Ronaldo đã qua. Trải qua 4 trận liên tiếp ở La Liga, cựu sao Manchester United vẫn tịt ngòi. Ngay cả Paulinho, một tiền vệ từng trôi dạt sang Trung Quốc thi đấu và được Barca chiêu mộ, giờ cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn Ronaldo thậm chí hơn cả bộ ba BBC.

Trên Marca, tờ báo thân cận Real Madrid cho rằng phong độ tệ hại của CR7 ảnh hưởng lớn đến thành tích đội nhà. Đội đương kim vô địch mùa trước sau 12 vòng đấu bị Barca bỏ tới 10 điểm. “Siêu sao người Bồ Đào Nha không còn trở thành nhân tố khiến Real tin tưởng“, báo Marca viết.

Ronaldo đang bị Messi bỏ xa về số bàn thắng mùa này.

Thời gian qua, hình ảnh Ronaldo đi liền với khái niệm “cỗ máy ghi bàn”. Người ta cũng đánh giá sự xuất sắc của anh qua những bàn thắng. Và hễ mỗi lần số 7 tịt ngòi, tất cả đều cho rằng tiền đạo 32 tuổi hết thời. Những con số thống kê thật sự đang chống lại Ronaldo, chỉ ra anh đang hết thời.

Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn với L’Equipe, Ronaldo đáp trả lời chỉ trích nhắm vào anh rất thiếu công bằng. Dù vậy, số 7 không muốn lao vào cuộc khẩu chiến hay để tâm đến dư luận. Anh thừa nhận mình có thể chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả, tuy nhiên cuộc sống vốn dĩ như thế.

“Người hâm mộ không hiểu thế nào là sự khác biệt giữa chơi tốt, đá ổn và không ghi bàn. Tôi luôn được người ta so sánh với một cỗ máy ghi bàn. Bởi vậy, không ai quan tâm liệu tôi có chơi tốt hay không. Tất cả chỉ dựa vào số bàn thắng của tôi để đánh giá”.

Rất nhiều bình luận trên Twitter chú ý đến tình huống Ronaldo bị Juanfran đánh bại trong pha đua tốc độ.

Một người dùng Twitter cho rằng Ronaldo đã hết thời sau pha đua tốc độ bất thành với Juanfran.

Theo thống kê của Squawka, Ronaldo là cầu thủ duy nhất ở La Liga (đá chính ít nhất 1 trận và không phải thủ môn) không hề có một pha cướp bóng hay cắt đường chuyền nào từ đầu mùa giải. Ngay cả Messi dù ít cũng có 4 lần cướp bóng và 2 lần cắt bóng.

Phải chăng Ronaldo đã hết động lực thi đấu, rằng anh đã giành được mọi thứ và ở độ tuổi mà sức mạnh thể chất đi xuống, CR7 bắt đầu lo nghĩ cho cá nhân nhiều hơn?

Ronaldo cách đây không lâu vừa đón chào con gái mình chào đời, khiến nhiều người cười cợt rằng anh đẻ con còn nhiều hơn số bàn thắng ở La Liga. Với 4 người con cùng kế hoạch kết hôn với cô bạn gái Georgina Rodriguez vào năm sau, cũng dễ hiểu khi siêu sao người Bồ Đào Nha không còn thi đấu với sự quyết tâm cao nhất nữa, bởi xét cho cùng không ai có thể làm được như thế trong cả sự nghiệp.

Bài liên quan