Để gã “hàng xóm đáng ghét” vượt mặt, Mourinho lập tức lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ đẳng cấp đang được cả Châu Âu thèm khát

MU đang cần một cầu thủ đẳng cấp ở khu vực trung tuyến để chia nhiệt với Matic, và ngay lập tức Mourinho đã đưa cái tên này vào danh sách chuyển nhượng sắp tới.

Trong bối cảnh Carrick nhiều khả năng sẽ giải nghệ năm sau và tương lai Marouane Fellaini lẫn Herrera đều chưa rõ ràng, Julian Weigl của Dortmund đã lọt vào ‘mắt xanh’ của HLV này.

Nhưng với sự nhập cuộc của HLV Pep Guardiola, Man Utd sẽ không dễ trong vụ này. HLV này đã đề xuất với BLĐ Man City làm mọi giá để có cầu thủ người Đức. Pep Guardiola coi Julian Weigl là hạt nhân tuyệt vời cho lối chơi đặc trưng của ông.

Julian Weigl năm nay 21 tuổi, là một trong những tiền vệ sáng giá nhất châu Âu. Có thể xem Weigl như một ‘Sergio Busquets mới’, và đó là lý do Guardiola thèm khát.

Trước sự theo đuổi của đội bóng láng giềng, Man Utd đã nâng số tiền chuyển nhượng lên 40 triệu bảng và nhiều khả năng sẽ có được sự phục vụ của tiền vệ này.

Lukaku “tàng hình”, chạm bóng ít hơn cả Mignolet và De Gea

Trước sự kèm cặp rất kỹ của bộ đội trung vệ Dejan Lovren và Joel Matip bên phía Liverpool trong suốt 90 phút, tiền đạo Lukaku bên phía Man Utd đã bị mất hút.

Sau trận đấu, các chuyên gia đã thống kê tiền đạo người Bỉ chỉ có 22 lần chạm bóng, ít hơn bất cứ cầu thủ nào trong đội hình xuất phát của cả hai đội, bao gồm cả hai thủ môn.

Nếu như David De Gea có 46 lần chạm bóng thì trong khi đó Simon Mignolet cũng có 27 lần. Một con số đủ cho thấy mức độ “tàng hình” của ngôi sao trị giá 75 triệu bảng này.

Bài liên quan