Hàng thủ tệ đến khó tin, Liverpool dừng chân ở vòng 4 FA Cup

Điểm yếu hàng phòng ngự của Liverpool tiếp tục phơi bày trong trận đấu này. Họ để West Brom ghi 3 bàn thắng trong hiệp một và chấp nhận bị loại ở vòng 4 FA Cup.

Ngay ở phút thứ 5, Roberto Firmino đã mở tỷ số cho The Kop bằng một cú lốp bóng đầy tinh tế. Tuy nhiên từ phút thứ 7 đến phút thứ 11, Jay Rodriguez đã bất ngờ chói sáng hoàn tất cú đúp giúp West Brom vươn lên dẫn ngược với tỷ số 2-1.

Phút 27, Liverpool được hưởng quả đá phạt đền. Firmino mặc dù đã đánh bại thủ thành Foster tuy nhiên cú đá của anh đi hơi cao và dội xà ngang bật ra. Trước khi hiệp một khép lại, West Brom đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Dawson thoát xuống bên cánh phải và tung ra cú dứt điểm đưa bóng vượt qua sự truy cản của Van Dijk và Mignolet. Matip trong nỗ lực lùi về phòng ngự đã khẽ chạm vào bóng tuy nhiên không thể cứu Liverpool thoát khỏi bàn thua.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà dồn lên tấn công. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số của Salah ở phút 78. Đó cũng là những gì mà Liverpool làm được trong hiệp hai. Với trận thua này, The Kop đã bị loại ở vòng 4 FA Cup.

Một số hình ảnh nổi bật

Firmino mở tỷ số.

Jay Rodriguez lập cú đúp chớp nhoáng.

Anh đưa West Brom dẫn ngược với tỷ số 2-1.

Trọng tài thường xuyên nhờ sự trợ giúp của VAR.

Các cầu thủ phàn nàn về quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

Mane chơi đầy nỗ lực.

Van Dijk vẫn chưa chứng tỏ được giá trị.

Salah rút ngắn cách biệt cho Liverpool.

Bài liên quan