Harry Kane ghi bàn như huyền thoại, Tottenham hủy diệt Stoke, chấm dứt chuỗi ngày “đen tối” tại Premier League

Sự bùng nổ trở lại của các trụ cột giúp Tottenham Hotspur có chiến thắng tưng bừng trước đội khách Stoke City.

Kể từ sau khi thất thủ trước Arsenal ở trận derby bắc London, Wembley đã chìm trong những ngày tháng u buồn ở Premier League khi Tottenham liên tục mất điểm và chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng, trái ngược hoàn toàn với phong độ thăng hoa của Spurs ở Champions League. Trong khi đó, đối thủ của họ – Stoke City cũng không có được phong độ cao khi đã không thắng ở 4/5 trận gần nhất và đã 3 lần liên tiếp thất bại trước Gà trống trong những lần chạm trán gần đây.

Nỗi ám ảnh đó tiếp tục lặp lại ở lần chạm trán này, khi Tottenham sớm áp đảo các vị khách ngay từ những phút đầu trận. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng nhưng đoàn quân của Pochettino lại tỏ ra bế tắc trong khâu tiếp cận khung thành thủ môn Jack Butland.

Son Heung Min có trận đấu xuất sắc.

Trong khi, các mũi tấn công bên phía đội chủ nhà chưa biết cách nào để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương thì họ bất ngờ gặp may mắn khi xuất phát từ quả tạt bên phía cánh trái của Son Heung Min, hậu vệ Ryan Shawcross phá bóng lóng ngóng phản lưới nhà, mở tỷ số cho Tottenham ở phút 21.

Tottenham có bàn mở tỷ số đầy may mắn.

Có được bàn khai thông thế bế tắc, Gà trống chơi tưng bừng khi lần lượt Son Heung Min, Eriksen, Harry Kane, Dembele liên tục có những tình huống dứt điểm khiến khung thành Stoke luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ. Tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục áp đảo thế trận. Tuy nhiên, điểm khác biệt là họ đã thi đấu hiệu quả hơn hiệp 1 rất nhiều. Phút 53, Dele Alli có pha chọc khe tinh tế để Son Heung Min lạnh lùng dứt điểm, nhân đôi cách biệt. Chưa đầy 1 phút sau, tỷ số đã là 3-0 khi Harry Kane có pha đánh đầu dũng mãnh xâu kim Jack Butland.

Harry Kane đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 3-0.

Đến đây thì đội khách Stoke dường như đã vỡ trận, họ dù đã căng mình ra chống đỡ những đường lên bóng của đội chủ nhà nhưng liên tục phải đón nhận những bàn thua. Phút 65, Alli tiếp tục ghi dấu ấn khi nhanh chân trả bóng ngược về phía sau cho đồng đội sau khi đón quả tạt. Harry Kane ngay lập tức xuất hiện đúng lúc, đệm lòng chính xác nâng tỷ số lên 4-0.

Tiếp đà thăng hoa, Tottenham càng chơi càng hay, sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Son Heung Min ở phút 73 thì chỉ 1 phút sau, lưới của Jack Butland tiếp tục rung lên lần thứ 5 khi Eriksen kết thúc hoàn hảo pha phản công nhanh của đội chủ nhà.

Tottenham đã có trận đấu thăng hoa.

Đội khách cũng kịp vớt vát với bàn danh dự của “tội đồ” Ryan Shawcross ở phút 81. Những phút còn lại của trận đấu, Harry Kane dù được tạo điều kiện nhưng lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để hoàn thành cú hattrick. Trận đấu khép lại với tỷ số 5-1 nghiêng về phía Tottenham. Thắng trận này, Spurs có 28 điểm vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH, bằng điểm với vị trí thứ 6 của Arsenal nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Stoke tiệm cận nhóm cầm đèn đỏ khi có 16 điểm với vị trí thứ 15.

Tỷ số trận đấu:

Tottenham 5-1 Stoke City (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

Tottenham: Shawcross (21′ OG), Son Heung-Min (53′), Harry Kane (54′, 65′), Christian Eriksen (74′)

Stoke City: Shawcross (80′)

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Hugo Lloris, Trippier, Eric Dier, Jan Vertonghen, Davies, Harry Winks, Dembele, Eriksen, Dele Alli, Son Heung Min, Harry Kane

Stoke City: Butland, Zouma, Shawcross, Wimmer, Thomas Edwards, Allen, Fletcher, Pieters, Shaqiri, Diouf, Choupo-Moting.

Bài liên quan